Chủ quán Bar bị dọa cắt điện nước, quyết đấu tới cùng tại tòa quận 1

FanYeu9855

New member
a188e581230816f808b0.jpg


Drama căng đét giữa hai công ty lớn đang làm dậy sóng giới kinh doanh TP.HCM! Tòa án đã phải vào cuộc áp dụng biện pháp khẩn cấp, cấm các bên làm gì thêm với tài sản đang tranh chấp luôn rồi

TAND quận 1 (TP.HCM) vừa thông báo thụ lý vụ kiện "drama" giữa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Minh Đức (chủ quán bar) và Công ty Cổ Phần Vật Phẩm Văn Hóa Sài Gòn (Vafaco - bên cho thuê nhà). Công ty Ngọc Minh Đức yêu cầu được tiếp tục thuê nhà, còn nếu bị đơn không chịu thực hiện hợp đồng thì phải bồi thường tới tận 15 tỷ đồng luôn á!

Plot twist là bên Vafaco cũng không chịu thua, có yêu cầu phản tố lại: huỷ biên bản làm việc ngày 11-4-2017, buộc bên kia trả lại toà nhà 212 Nguyễn Trãi (quận 1) và đòi bồi thường khoảng 2 tỷ đồng nữa. Ơ kìa drama chồng drama rồi!

Chuyện là sao?

Lướt ngược timeline về cuối tháng 8-2015, lúc đó Vafaco đồng ý cho Ngọc Minh Đức thuê tòa nhà 212 Nguyễn Trãi trong 2 năm (từ 9/2015 đến 9/2017) với giá 330 triệu đồng/tháng, đặt cọc 900 triệu.

Không những thế, Ngọc Minh Đức còn nhận luôn khoản nợ 5,7 tỷ đồng của một công ty khác (Công ty Cổ Phần TGĐTTHC) còn thiếu Vafaco. Chơi lớn thật!

Sau đó, Ngọc Minh Đức lại cho Công ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí 212 thuê lại mặt bằng để mở quán bar. Trong thời gian thuê, họ đã đầu tư cả núi tiền vào việc sửa sang, trang trí, mua sắm thiết bị xịn xò cho căn nhà này.

Đến tháng 4-2017, hai bên ngồi lại với nhau và thống nhất: khi hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 9-2017, Vafaco sẽ cho Ngọc Minh Đức thuê tiếp đến tháng 9-2019 với giá mới là 500 triệu đồng/tháng (tăng giá khá đáng kể đó nha). Vafaco còn ủy quyền cho bên thuê sửa chữa tòa nhà luôn.

Tháng 11-2017, Ngọc Minh Đức mua lại tài sản và nhãn hiệu "212 Club" cùng "Lasvegas Beer Club" của công ty 212 để tiếp tục kinh doanh.

Nhưng rồi... drama xảy ra!

Giữa năm 2017, Vafaco đột nhiên gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê. Lý do? Họ cho rằng hoạt động kinh doanh từng bị xử phạt hành chính rồi. Không chỉ vậy, họ còn dọa sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cắt điện, nước, điện thoại, internet... nếu Ngọc Minh Đức không chịu bàn giao lại tòa nhà. Dọa cắt điện nước luôn á, cứng thật!

Không chịu ngồi yên, Ngọc Minh Đức đã quyết định khởi kiện ra TAND quận 1. Và mới đây, tòa đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm các bên thay đổi bất cứ gì với tài sản đang tranh chấp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top