SocSusu6913
New member
Dù chỉ bán "núp núp" trong nhà nhưng mỗi ngày quán cũng bán được khoảng 100 chiếc bánh mì thôi rồi
Mấy hôm nay mạng xã hội đang rần rần về một quán bánh mì "xịn sò" được mở ngay trong khuôn viên biệt thư ở Đà Lạt nè! Quán có tên cực kỳ độc đáo là "Bánh mì Bự thiệt" (đọc vào là hiểu liền ). Điểm đặc biệt là khách ăn tại chỗ sẽ được ngồi chơi chill chill ngay trong khuôn viên biệt thự xịn xò luôn á. Thậm chí cô chủ quán còn dùng cả xe hơi để đi lấy bánh mì nữa đó!
Thông tin về quán bánh mì "chanh sả" này đã nhận được sự chú ý cực lớn từ dân mạng. Ai cũng tò mò về danh tính chủ quán và để lại hàng tá comment: "Chủ quán chắc bán bánh mì vì đam mê thôi"; "Cả đời mình cũng chỉ mong có cái quán bánh mì "nho nhỏ" thế này, vừa bán hàng, vừa chill chill. Xin vía chủ quán"; "Nhìn mê quá khi nào đi Đà Lạt mình sẽ ghé ăn";...
Khui info liền nè! Quán bánh mì này do chị Thanh Nhã (sinh năm 1994, sống ở phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và bạn thân tên Bảo Vy mở ngay tại biệt thự nhà chị Nhã luôn đó
Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Nhã cho biết quán bánh mì của mình viral khắp mạng xã hội một phần là nhờ vị trí kinh doanh "có một không hai". Bên cạnh đó, chị cũng rất tự tin về chất lượng món ăn nha. Mỗi chiếc bánh đều được chuẩn bị với nguyên liệu tươi ngon, đầy đặn mà giá lại hợp lý nữa chứ
Lý do đặt tên "Bánh mì Bự thiệt" là vì vừa chơi chữ với "biệt thự", vừa muốn khẳng định chất lượng bánh phải "bự" và "thiệt" luôn nha! Giá mỗi ổ bánh mì nhân xíu mại/thịt nướng chỉ từ 20.000 - 28.000 đồng, đồ uống từ 12.000 - 28.000 đồng thôi á. Rẻ như cho không ý
Chị Nhã kể thêm, gia đình chị có tận 7 anh chị em, chị là út cưng. Căn biệt thự xịn xò rộng 700m2 này do bố mẹ ruột xây dựng cách đây 4 năm. Hiện tại bố mẹ, gia đình 2 anh trai và vợ chồng chị đều đang sống tại đây nè!
Plot twist đây rồi! Chị Nhã kể, bên cạnh công việc chính, chị mới bắt đầu bán bánh mì ăn sáng vào tháng 1/2026 để... thỏa mãn đam mê thôi. Thế mà không ngờ khách... quá trời quá đất luôn! Một mình chị Nhã và bố mẹ không kéo nổi. Mỗi ngày dù chỉ bán "núp núp" trong nhà nhưng trung bình bán được hơn 100 ổ bánh mì Vì quá tải, chị đã phải tạm đóng cửa quán sau đúng 2 tuần hoạt động!
Nhưng mà sau khi nghỉ bán, vẫn có nhiều khách gọi điện hỏi thăm, bày tỏ tiếc nuối quá nên đến ngày 13/4 vừa qua, chị Nhã và Vy đã quyết định comeback sau khi đã "lấy lại tinh thần" rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn
Mấy hôm nay mạng xã hội đang rần rần về một quán bánh mì "xịn sò" được mở ngay trong khuôn viên biệt thư ở Đà Lạt nè! Quán có tên cực kỳ độc đáo là "Bánh mì Bự thiệt" (đọc vào là hiểu liền ). Điểm đặc biệt là khách ăn tại chỗ sẽ được ngồi chơi chill chill ngay trong khuôn viên biệt thự xịn xò luôn á. Thậm chí cô chủ quán còn dùng cả xe hơi để đi lấy bánh mì nữa đó!
Thông tin về quán bánh mì "chanh sả" này đã nhận được sự chú ý cực lớn từ dân mạng. Ai cũng tò mò về danh tính chủ quán và để lại hàng tá comment: "Chủ quán chắc bán bánh mì vì đam mê thôi"; "Cả đời mình cũng chỉ mong có cái quán bánh mì "nho nhỏ" thế này, vừa bán hàng, vừa chill chill. Xin vía chủ quán"; "Nhìn mê quá khi nào đi Đà Lạt mình sẽ ghé ăn";...
Khui info liền nè! Quán bánh mì này do chị Thanh Nhã (sinh năm 1994, sống ở phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và bạn thân tên Bảo Vy mở ngay tại biệt thự nhà chị Nhã luôn đó
Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Nhã cho biết quán bánh mì của mình viral khắp mạng xã hội một phần là nhờ vị trí kinh doanh "có một không hai". Bên cạnh đó, chị cũng rất tự tin về chất lượng món ăn nha. Mỗi chiếc bánh đều được chuẩn bị với nguyên liệu tươi ngon, đầy đặn mà giá lại hợp lý nữa chứ
Lý do đặt tên "Bánh mì Bự thiệt" là vì vừa chơi chữ với "biệt thự", vừa muốn khẳng định chất lượng bánh phải "bự" và "thiệt" luôn nha! Giá mỗi ổ bánh mì nhân xíu mại/thịt nướng chỉ từ 20.000 - 28.000 đồng, đồ uống từ 12.000 - 28.000 đồng thôi á. Rẻ như cho không ý
Chị Nhã kể thêm, gia đình chị có tận 7 anh chị em, chị là út cưng. Căn biệt thự xịn xò rộng 700m2 này do bố mẹ ruột xây dựng cách đây 4 năm. Hiện tại bố mẹ, gia đình 2 anh trai và vợ chồng chị đều đang sống tại đây nè!
Plot twist đây rồi! Chị Nhã kể, bên cạnh công việc chính, chị mới bắt đầu bán bánh mì ăn sáng vào tháng 1/2026 để... thỏa mãn đam mê thôi. Thế mà không ngờ khách... quá trời quá đất luôn! Một mình chị Nhã và bố mẹ không kéo nổi. Mỗi ngày dù chỉ bán "núp núp" trong nhà nhưng trung bình bán được hơn 100 ổ bánh mì Vì quá tải, chị đã phải tạm đóng cửa quán sau đúng 2 tuần hoạt động!
Nhưng mà sau khi nghỉ bán, vẫn có nhiều khách gọi điện hỏi thăm, bày tỏ tiếc nuối quá nên đến ngày 13/4 vừa qua, chị Nhã và Vy đã quyết định comeback sau khi đã "lấy lại tinh thần" rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn