Teen89a850fd
New member
Ối trời ơi, chuyện này nghe kinh khủng vãi luôn! Một ông chủ quán ăn nhanh ở Trung Quốc vừa bị công an tóm gọn vì tội... đầu độc đồ ăn của quán đối thủ, khiến ít nhất 10 người phải vào viện cấp cứu.
Theo Jimu News đưa tin, anh chàng này đang điều hành một cửa hàng đồ ăn nhanh ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ông ta bị cảnh sát bắt giữ sau khi một cửa hàng gần đó xảy ra vụ ngộ độc hồi tháng 6.
Cụ thể drama thế này nè: Ngày 13/6, một khách hàng họ Li mua bánh cuộn thịt từ cửa hàng. Vừa ăn xong thì Li cùng 9 người khác bị chóng mặt và nôn mửa liền tù tì . Cảm thấy có gì đó sai sai, Li liền gọi cảnh sát báo động. Sau khi điều tra, phát hiện cả nhóm bị nhiễm độc natri nitrit - một hóa chất công nghiệp siêu nguy hiểm có thể gây đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, ngất xỉu, khó thở và có thể gây tử vong nếu ăn phải một lượng đủ lớn luôn á .
Cảnh sát sau đó xác định được nghi phạm nhờ kiểm tra đoạn phim từ camera giám sát trong cửa hàng đồ ăn nhanh. Plot twist là bà chủ cửa hàng lắp đặt camera từ trước đó khi từng phát hiện một vụ đầu độc và nghi ngờ hung thủ là chủ cửa hàng đối thủ rồi.
Bà chủ cửa hàng nói: "Tôi nghĩ ông ta muốn 'xử lý' tất cả các đơn đặt hàng trong quận của chúng tôi. Không ngờ ông ta lại dám thử lần thứ hai. Không nên làm điều đó. Kinh doanh nên được thực hiện thông qua cạnh tranh công bằng".
Chị bà chủ này cũng cho biết chị đã phải loại bỏ và thay thế tất cả thực phẩm có thể đã bị ảnh hưởng. Tốn kém vãi chưởng!
Mà đây không phải vụ đầu tiên đâu nha! Đầu tháng này, một chị 35 tuổi cũng bị bắt vì thêm nước rửa chén và chất tẩy rửa vào món súp miễn phí được phục vụ tại một nhà hàng ở thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc. Tuần trước, cơ quan giám sát thị trường ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã đóng cửa một cửa hàng bán đậu phộng luộc sau khi một khách hàng tìm thấy đầu chuột.
Nguồn: soha.vn