Chủ phòng khám "chui" vứt xác bệnh nhân gây phẫn nộ cực độ

MamCa00

New member
Ối giời ơi, câu chuyện này nghe xong mà rùng mình luôn các bạn ơi! Một cặp vợ chồng chủ phòng khám không phép đã bị bắt với loạt tội danh nghiêm trọng sau khi vứt xác bệnh nhân như... phim kinh dị vậy.

Theo Phnom Penh Post đưa tin, công tố viên tòa án tỉnh Takeo đã buộc tội cặp vợ chồng chủ Phòng khám sản phụ khoa và điều trị Songhak Marina về nhiều hành vi phạm tội sau khi một bệnh nhân qua đời vì mũi tiêm không rõ nguồn gốc.

6718ca49f00888f2d981.png


Tại tòa, cặp đôi này đã thừa nhận vứt xác bà Nam Chanthou (41 tuổi). Điều kinh hoàng nhất là họ còn để lại đứa cháu gái 3 tuổi của nạn nhân một mình bên cạnh thi thể, khi họ vứt xác ở bụi rậm dọc theo con đường vắng vẻ, cách phòng khám ở tỉnh Takeo gần 4km. Ủa trời, tàn nhẫn kiểu gì vậy?

Chính quyền xác nhận chủ phòng khám này đã hoạt động chui lủi mà không có giấy phép. Người phát ngôn của văn phòng công tố cho biết Sun Marina (39 tuổi) và chồng cô là Hieng Songhak hay còn gọi là Nget (37 tuổi), đã điều hành phòng khám tại làng Boeung Ponhea Kuk, xã Trapaing Krasang, huyện Bati mà không có giấy phép.

Vào ngày 18/11, Marina đã tiêm thuốc cho nạn nhân, sau đó người phụ nữ này có phản ứng nghiêm trọng và tử vong ngay tại phòng khám.

Marina và chồng đã thừa nhận vận chuyển thi thể nạn nhân cùng với cháu gái 3 tuổi của cô đến một khu rừng ở xã Chambak gần đó để "che giấu xác chết". Nghe mà sợ quá!

Đến ngày 21/11, cảnh sát quận Bati đã đưa các nghi phạm ra tòa.

Sau khi thẩm vấn các nghi phạm và xem xét bằng chứng, công tố viên tòa án tỉnh Takeo đã buộc tội Marina với bốn tội danh nặng: ngộ sát, hành nghề y không có giấy phép, che giấu xác chết, tra tấn và đối xử tàn ác gây hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân.

Còn chồng Marina thì bị buộc tội hành nghề y không có giấy phép, đồng phạm che giấu xác chết và đồng phạm tra tấn và đối xử tàn ác gây hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top