Okela, chú ong bắp cày này được bảo quản cẩn thận trong hổ phách đấy, và nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy nó có một bộ phận miệng lủng lẳng từ trên đầu xuống nhìn creepy vãi
Các nhà khoa học đã đặt tên cho mẫu vật chưa từng thấy này theo tên kẻ hút máu nổi tiếng nhất lịch sử loài người luôn - Dracula đó các bạn ơi!
"Con quỷ có cánh" tí hon này (chỉ dài có 2,5mm thôi á ) là một ví dụ rõ mồn một về loài ong bắp cày của kỷ Phấn Trắng, thuộc siêu gia đình Serphitoidea. Chỉ có hai gia đình tạo nên nhóm sinh vật này là Serphitidae và Archaeoserphitidae. Nhưng plot twist là cây gia tộc của con bọ nhỏ bé này lại không thuộc cả hai nhóm đó, nếu xét về mặt sinh học nha.
Dựa trên bảng đối chiếu các đặc tính chủ chốt, nhà cổ sinh vật học Alexandr Rasnitsyn từ Học viện Khoa học Nga và Christoph Ohm-Kuhnle từ Đại học Tubingen đã xác định rằng có lẽ tốt nhất nên xếp nó vào gia đình Serphitidae.
Nhưng khi xét số khúc râu, thiết kế cánh, bộ hàm và râu ở hai bên miệng của nó, các nhà cổ sinh vật học lại thấy phải lập nên một tiểu mục phân loại mới luôn.
Và thế là họ lập nên một gia đình mới mang tên Supraserphitinae, chỉ gồm đúng 1 sinh vật với chiếc hàm dài đầy ám ảnh, mang tên Supraserphites draculi! Cứ nhìn hình dưới đi, bạn thấy nó đáng sợ không nào?
Cách nó dùng cái miệng trông như ma cà rồng hút máu và chiếc râu lủng lẳng như thế nào thì chẳng ai biết được, nhưng chắc chắn không phải dùng cho một nghi lễ tế thần hút máu kỳ quặc như trong phim đâu nha.
Nếu quan sát các thành viên khác thuộc siêu gia đình Serphitoidea, chúng ta có thể có một manh mối đấy. Được miêu tả là loài ký sinh trùng, con ong bắp cày này đẻ trứng vào vật chủ để khi ấu trùng của chúng nở ra, sẽ có một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng đang chờ sẵn.
Không phải giống như lũ undead biến vật chủ thành một loài sinh vật huyền bí mới sau một đêm ngủ nghỉ đâu, nhưng trong thế giới động vật, việc để cho lũ nhóc mới sinh gặm nhấm cơ thể của một nạn nhân không hề hay biết để thoát ra ngoài thì có vẻ cũng... tởm không kém đâu
Những khối đá bao quanh miếng hổ phách chứa con ong bắp cày Dracula này có niên đại dưới 100 triệu năm. Tức con ong bắp cày này có lẽ đã bị nhốt trong hổ phách ít nhất 270 triệu năm về trước luôn á.
Phát hiện kỳ lạ này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử địa lý của khu vực Đông Nam Á đấy.
Miếng hổ phách chứa con ong bắp cày được khai quật từ một hầm mỏ ở thung lũng Hukawng, Myanmar - một khu vực nổi tiếng với các hóa thạch được bảo quản cực đẹp, bao gồm cả một con ong tiền sử có niên đại già nhất từng được biết đến.
Cùng với một loạt các loài côn trùng độc đáo bị mắc lại trong hổ phách vào cùng khoảng thời gian của chú ong bắp cày kỳ lạ, những nét tiến hóa khác biệt của S. draculi cho thấy hệ sinh thái của nó đã bị cô lập một thời gian dài rồi.
Cuối cùng thì mẫu vật ong bắp cày mà các nhà cổ sinh vật học thu được thuộc về giống cái, vậy đặt cho nó một cái tên giống đực như Dracula có hơi ngược đời không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn