TraBobo5408
New member
Câu chuyện của chú Nguyễn Hùng Hải (46 tuổi, sống ở Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) nghe mà thương quá trời luôn ý! Hơn 10 năm nay, chân tay chú bị khô héo, hoại tử rồi phải cắt bỏ dần
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2000, khi chú phát hiện các ngón tay và ngón chân có hiện tượng lạ. Gia đình vội đưa chú đến bệnh viện tỉnh khám.
Kết quả chẩn đoán khiến cả nhà shock: chú bị viêm tắc động mạch do máu nhiễm mỡ gây nghẽn. Điều đau lòng là bệnh này không có thuốc chữa khỏi hẳn được, chỉ dùng thuốc để làm chậm lại quá trình hoại tử thôi
Từ đó đến giờ, chú đã trải qua 13 lần tháo khớp và nhiều lần cắt bỏ các ngón tay, ngón chân. Hiện tại, cánh tay trái của chú đang bắt đầu rụng các ngón tay và sẽ phải tiếp tục cắt bỏ nữa.
ThS.BS Phan Hữu Chính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) cho biết chú Hải bị bệnh viêm khô hoại tử do tắc động mạch.
Nói đơn giản thì nguồn cung cấp máu đến tay chân bị cạn kiệt dần theo năm tháng. Nguyên nhân là do:
- Đóng cặn trong lòng động mạch (xơ vữa động mạch)
- Co thắt lâu ngày dẫn đến thiếu máu cục bộ gây hoại tử dần
- Viêm lòng động mạch rải rác khiến tích tụ dần rồi gây tắc động mạch
Theo bác sĩ Chính, hiện tại không có thuốc hoặc phương pháp nào điều trị triệt để được luôn Các bác sĩ chỉ có thể:
- Dùng thuốc giãn mạch để nở lòng mạch máu
- Cắt hạch giao cảm ở góc chi để giảm sự co thắt của động mạch
- Cắt bỏ những đoạn động mạch hẹp quá rồi ghép động mạch nhân tạo hoặc mạch máu còn mềm của bệnh nhân
- Cuối cùng là phẫu thuật cắt bỏ từng phần bị hoại tử
Điều đáng lo là mỗi năm khoa phẫu thuật cho khoảng 50 trường hợp và con số này có xu hướng tăng dần qua các năm nữa. Mọi người cần quan tâm sức khỏe hơn nhé!
Nguồn: soha.vn