Ngày 29/12 vừa rồi, sự kiện "Chủ Nhật Đỏ" do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức đã diễn ra cực kỳ thành công tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Với message siêu ý nghĩa "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", chương trình đã thu hút cả tá sinh viên từ nhiều trường đại học, học viện và cả các anh chị đi làm nữa đó! Không khí tại đây thật sự tràn ngập năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng luôn.
Phải nói là vibe tại điểm hiến máu hôm đó quá là chill và ấm áp nha mọi người. Dù là lần đầu "đóng góp" hay đã "quen thuộc" với hoạt động ý nghĩa này thì mọi người đều mang chung một niềm tin: từng giọt máu họ trao đi sẽ trở thành món quà vô giá, mang đến cơ hội sống cho những người đang gặp khó khăn. Họ không chỉ đến với tinh thần thiện nguyện, mà còn thấy tự hào và có trách nhiệm, vì hiểu rằng hành động nhỏ bé hôm nay có thể "changer" cuộc đời của ai đó đấy!
Bạn Bùi Thị Thanh Tâm, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Quốc dân, không giấu được sự phấn khích khi lần đầu tham gia hiến máu. Tâm share rằng đây là cơ hội để mình góp phần mang đến sự sống cho những người đang cần giúp đỡ. "Mình cảm thấy việc hiến máu không chỉ là hành động nhân văn mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Được góp sức mình, dù chỉ là một giọt máu nhỏ, để cứu sống một ai đó, khiến mình cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn," Tâm nói. Với Tâm, việc tham gia ngày hội không chỉ là sự cho đi một phần cơ thể mà còn là cách để lan tỏa tinh thần tuổi trẻ đầy năng lượng, sẵn sàng đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Lê Phạm Thiên Trường, sinh viên Đại học Bách Khoa, đã năm lần tham gia hiến máu rồi nha, bạn ấy bày tỏ: "Mỗi lần hiến máu, mình luôn hy vọng máu của mình sẽ mang lại cơ hội thứ hai cho ai đó. Mình cảm thấy may mắn khi được sống khỏe mạnh và có cơ hội giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn. Đây cũng là cách mình cải thiện sức khỏe và đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng." Chính là người bạn "pro" luôn đó mọi người!
Đặng Thị Kim Liên, sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Hà Nội, xúc động chia sẻ: "Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Khi mình còn cho đi được, nghĩa là mình vẫn còn giá trị. Mình đã tham gia bốn lần và mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng."
Không chỉ có các bạn sinh viên đâu nhé, chương trình còn chào đón cả những người đi làm như anh Vũ Quốc Việt. Anh chia sẻ: "Mỗi năm, mình đều tham gia 'Chủ Nhật Đỏ' để khép lại năm cũ bằng một nghĩa cử đẹp. Máu của mình có thể đến với ai đó mình không biết, nhưng mình tin rằng mình đang gieo mầm hạnh phúc." Quá là meaningful luôn ý!
Plot twist là sự kiện hôm đó còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng nữa đó! Việc các idol có mặt không chỉ tạo nên bầu không khí sôi động, mà còn truyền đi thông điệp ý nghĩa về tình nhân ái và trách nhiệm xã hội. Họ như những người đồng hành, động viên và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hiến máu, giúp đỡ những người đang cần sự hỗ trợ. Đây là lời nhắc nhở rằng, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người đều có thể góp sức mình để xây dựng một xã hội yêu thương và sẻ chia hơn.
Tóm lại thì ngày hội "Chủ Nhật Đỏ" với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" không chỉ là sự kiện hiến máu thông thường mà còn là nơi lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội trong mỗi người trẻ chúng mình. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ là món quà cứu sống một sinh mệnh mà còn là minh chứng cho lòng yêu thương và sự sẻ chia trong xã hội. "Chủ Nhật Đỏ" không dừng lại ở một ngày chủ nhật, mà là hành trình dài của sự kết nối và lan tỏa lòng nhân ái, tiếp tục truyền cảm hứng cho cả cộng đồng đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn