Chủ Nhật Đỏ năm 2026 sắp diễn ra vào cuối tuần này (ngày 8/3) tại trường Đại học Văn Hiến TP.HCM nè mọi người ơi! Và đoán xem, lượng sinh viên đăng ký tham gia đông nức nở luôn ý. Trong đám đó có nhiều câu chuyện xúc động lắm, chứng minh Gen Z mình giờ đâu có ích kỷ, mà biết yêu thương và sẻ chia cho cộng đồng lắm nha!
Cho đi là "ở" lại - câu nói nghe sao mà thấm thế!
Bạn Nguyễn Huỳnh Xuân Khải (sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM) là một "chiến binh tình nguyện" thực thụ đó. Suốt những năm đại học, bạn ấy tích cực tham gia đủ thứ hoạt động từ Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện cho đến các lớp học tuyên truyền sức khỏe cho người dân... Giờ biết tin Chủ Nhật Đỏ sắp diễn ra, Khải lại càng hype hơn vì sắp được gặp hội bạn cùng "vibe" rồi!
Nói về lần đầu hiến máu, Khải kể lại trải nghiệm "đầu đời" đầy hồi hộp của mình: "Vì là lần đầu tiên nên mình có một chút lo lắng dẫn đến việc chỉ số huyết áp được đo khá cao, mình phải ngồi chờ đến gần 2 tiếng và đo lại nhiều lần. Nhưng đến khi ngồi vào hiến máu và mọi thứ diễn ra trơn tru thì mình lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không còn quá đáng sợ nữa."
Trải qua 4 lần hiến máu, nam sinh này đã rút ra được những tips "xịn xò" cho bản thân như ngủ sớm, ăn uống điều độ và giữ tinh thần thật thoải mái trước khi hiến máu nha!
Với câu nói "Mỗi một giọt máu cho đi là một người ở lại", Khải luôn muốn cống hiến hết mình: "Những giọt máu ấy sẽ trở thành 'tấm vé' mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần, giúp họ tìm lại được sự khỏe mạnh." Đọc mà thấy ấm lòng quá đi!
Từ cơ duyên nhỏ đến hành động lớn
Còn bạn Đặng Thành Tài (trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM) với 3 lần hiến máu thì lại có một câu chuyện "cơ duyên" khác nè!
Trong một chuyến đi tình nguyện cùng trường đến bệnh viện, Tài chứng kiến cảnh những bệnh nhân đang được chăm sóc và truyền máu. Dù là người sợ kim tiêm nhưng khi nghĩ đến việc những giọt máu sẽ giúp được nhiều người, bạn ấy cảm thấy ấm lòng lạ kỳ: "Mình nhất định sẽ tiếp tục tham gia và tuyên truyền thêm cho các bạn trẻ trong trường, khu vực mình đang sinh sống." Respect!
Bạn Võ Văn Thiệt (trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) cũng có câu chuyện touching không kém: "Lúc đó, ngoại của mình mắc bệnh khá nặng cần phải nhận nguồn máu từ bên ngoài. Và điều làm mình vô cùng bất ngờ là bệnh viện luôn có sẵn nguồn máu từ những tình nguyện viên cung cấp để chữa trị."
Lúc còn ở quê, Thiệt gặp khó khăn vì các hoạt động hiến máu ít và đi lại bất tiện. Nhưng khi lên đại học, các ngày hội hiến máu được tổ chức nhiều hơn, bạn ấy mới có cơ hội góp sức. Đến giờ, Thiệt đã có 5 lần hiến máu tình nguyện rồi đó!
Những khoảnh khắc tình cờ đã thay đổi nhận thức của teen mình, thôi thúc các bạn làm những việc ý nghĩa. Những giọt máu nghĩa tình này chính là bằng chứng "cứng" nhất cho thấy Gen Z biết yêu thương và sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng đó nha!
Thông tin sự kiện:
Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị khác tổ chức trên toàn quốc.
Chủ Nhật Đỏ ra đời từ năm 2009. Đến năm 2013, lần đầu tiên được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, đánh dấu việc mở rộng ra khỏi Hà Nội và nhân rộng khắp cả nước.
Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026. Trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TPHCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.
Sắp tới, chương trình sẽ tổ chức tại trường Đại học Văn Hiến - Cơ sở HungHau Campus, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị phía Nam thành phố, TP.HCM. Thời gian: 06h30 ngày 8/3/2026. Hẹn gặp các bạn nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn