Chủ nhật Đỏ 2024: Lần đầu hiến máu run run, có bạn vượt 20km lúc trời lạnh tè tua đến siêu sớm

2ceb675d01bc478d3592.webp


Ngày 24/12, lễ khai mạc và Ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ 2024 chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội - nơi đã có lần thứ 6 liên tiếp đăng cai tổ chức cái event ý nghĩa này. Năm nay là lần thứ 16 của chương trình rồi đó các bạn ơi!

Chương trình thu hút hàng nghìn bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên tại Hà Nội đổ về tham gia. Nhiều bạn lần đầu tiên hiến máu nên hơi lo lo, nhưng sau khi trải nghiệm xong thì ai cũng quyết tâm sẽ quay lại và rủ thêm "đồng đội" luôn nè!

Trời Hà Nội ấm lên vào cuối tuần nhưng nhiệt độ vẫn khá thấp, dao động từ 12 - 19°C. Lạnh tè tè mà lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ chương trình vẫn có mặt từ khoảng 6h30, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, đồ đạc cần thiết ở các khu vực. Respect quá! ❄️



Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, các tình nguyện viên có mặt cho biết có khoảng 200 bạn tham gia hỗ trợ trong 2 ngày tổ chức Chủ nhật Đỏ 2024 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ai nấy đều hào hứng lắm nhưng mỗi bạn chỉ được đăng ký 1 ca trực thôi, dù muốn được hỗ trợ ở nhiều ca hơn cũng không được đâu nha, nhằm đảm bảo tinh thần và sức khỏe cho đội tình nguyện.









Khoảng 7h30, các bạn sinh viên đã bắt đầu xếp hàng đăng ký hiến máu. Không ít bạn trẻ chọn tới tham gia chương trình vì dịp tổ chức vào đúng lễ Giáng sinh luôn. Việc thành công hiến máu giúp các bạn trao đi món quà nhỏ tới các bệnh nhân đang cần, cũng là cách người tham gia nhận thêm niềm vui, sự ngọt ngào, ấm áp nhờ thực hiện hành động ý nghĩa. Noel mà làm điều tốt thì vibe nó khác hẳn nha! ✨



Vũ Thùy An - sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội bật mí đây là lần đầu tiên cô bạn hiến máu cũng như biết tới Chủ nhật Đỏ: "Mình tới vì muốn cống hiến bản thân cho nền y học nước nhà (cười). Mình có hơi sợ nhưng bây giờ thì hết rồi. Mình sợ đau, sợ nhìn thấy máu của mọi người xung quanh. Nhưng hiến máu xong rồi thì lại thấy bình thường. Mình tới từ 7h30, đến sớm một chút để ít người thì thủ tục nhanh hơn".

Thùy An chia sẻ thêm sau lần đầu "không có gì to tát" này, cô bạn sẽ dành quyết tâm hiến máu ít nhất 2 lần/năm và không còn đi một mình nữa, nhất định sẽ rủ bạn tới chung. Đúng kiểu "trải nghiệm rồi thì ghiền" đó mọi người!





Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top