Giữa thời buổi V-pop không mấy thiện cảm với mô hình nhóm nhạc, Chillies vẫn quyết "phá team" ra mắt EP mới khiến dân mạng tò mò liệu có làm nên chuyện hay không
Nhắc đến Chillies là nhắc đến cả rổ bản hit được GenZ mê tít như "Và thế là hết", "Nếu ngày mai không đến", "Mascara", "Cứ chill thôi", "Vùng ký ức"... Đây là một trong số ít nhóm nhạc Việt vẫn "sống sót" và hoạt động đều đặn với nhiều dự án chất lượng. Phải nói là làm nhóm nhạc ở Việt Nam khó vô cùng luôn, vì thị trường nhà mình vẫn thiên về solo artist hơn mà
Lần này, khi tung EP và MV cùng tên "Trên những đám mây", nhóm chơi lớn khi hợp tác với ekip chuyên nghiệp từng làm việc cho Dear Jane - boyband huyền thoại Hong Kong, nhóm từng nhiều năm liền chiếm top 1 nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên các nền tảng streaming bên đó đó nha!
Storyline của "Trên những đám mây" kể về một chàng trai vô tình gặp cô gái bí ẩn trong mơ và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào. Khi tỉnh giấc, anh chàng chỉ còn lại một chiếc la bàn và mấy hình ảnh mờ mờ về cô gái trong mơ thôi
Thế là anh quyết tâm lên đường tìm kiếm crush trong mơ thông qua chiếc la bàn và những mảnh ký ức nhỏ nhoi còn sót lại. Phần hình ảnh và tiết tấu bài hát phối hợp ăn ý, đẩy cảm xúc người xem lên từng giây, đặc biệt là ở những phân cảnh cao trào luôn á!
Với MV "Trên những đám mây", Chillies dẫn người xem đến những miền trời mới mẻ qua visual độc lạ, màu sắc âm nhạc khác biệt cùng những thước phim aesthetic được quay tại nước ngoài. Đáng chú ý nhất là cảnh thang cuốn đậm chất điện ảnh - kiểu như trong phim của đạo diễn huyền thoại Vương Gia Vệ ấy - một highlight xịn xò của MV lần này đó! Thể loại nhóm chọn là pop rock với tempo nhanh, giai điệu bắt tai và lời ca đầy tính kể chuyện.
Âm nhạc của EP "Trên những đám mây" dẫn người nghe "đi dạo" qua từng tầng mây cảm xúc với mỗi ca khúc khác nhau: Từ vibe tích cực, đầy hy vọng của "Trên những đám mây" đến nét buồn man mác của "Giấc mơ khác", rồi người nghe lại tìm thấy sự an ủi để vượt qua nỗi buồn với "Tình yêu mới". Tiếp nối những câu hỏi bỏ ngỏ trong "Vì sao", EP kết thúc với "Tầng mây thứ 8" - bản nhạc đậm chất đời, mang năng lượng cổ vũ và vực tinh thần người nghe lên max luôn
Trong cuộc sống, ai mà chả có lúc up lúc down đúng không? EP này như một người bạn cùng vibe, sẻ chia những khoảnh khắc cảm xúc đó. Giải thích về cái tên "Trên những đám mây", Trần Duy Khang (vocalist/frontman của nhóm) chia sẻ: "Thật ra là nghệ sĩ, chúng tôi thường phải đi lưu diễn ở rất nhiều nơi. Mỗi khi lên máy bay, chúng tôi luôn có một thói quen vô thức là chụp hình những đám mây qua khung cửa sổ. Hình ảnh đám mây như tượng trưng cho những dịp được trình diễn cho khán giả, những lần ban nhạc được gặp gỡ những người bạn mới, hay nói đúng hơn là những dịp hội ngộ. Do đó, chúng tôi quyết định lấy hình ảnh này để thể hiện sự kết nối giữa nghệ sĩ chúng tôi và khán giả".
Sau khi thả EP, Chillies sẽ tổ chức concert tour cùng tên tại TP. HCM và Hà Nội nè! Đạo diễn âm nhạc cho concert lần này là nhạc sĩ Quốc Trung - cái tên đứng sau thành công của vô số chương trình đình đám. Đây sẽ là lần đầu tiên Chillies trình diễn những ca khúc mới nhất trong EP, cùng với đó là các bản hit cũ sẽ được "lên đồ" ở mức độ hoàn thiện nhất và có tinh chỉnh một số chi tiết để phù hợp với không khí sôi động của đêm nhạc
Nguồn: svvn.tienphong.vn