Sở hữu visual trong trẻo cùng giọng hát ngọt lịm, Juky San nhanh chóng chiếm spotlight trong lòng người nghe nhạc với loạt bản hit đỉnh của chóp. Nhưng điều netizen tò mó nhất chính là chuyện crush và yêu đương của giọng ca gen Z này đây
Talkshow "Chuyện chúng ta" bất ngờ viral mạnh khi khách mời là Juky San. Sau khi lộ diện và gây bão tại The masked singer Vietnam, giọng ca gen Z này lần đầu share về chuyện tình cảm khiến nhiều người excited hết nấc. Juky San được các anh chị media đánh giá cao khi sở hữu giọng hát truyền cảm, ngọt ngào, nhiều tiềm năng phát triển. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trong nhiều chương trình và dự án âm nhạc đỉnh cao của showbiz Việt.
Đến với talkshow lần này, nữ ca sĩ có cơ hội flex quan điểm của bản thân trong nhiều chủ đề hot, đặc biệt là chuyện yêu đương. Là khách mời trẻ nhất trong chương trình, cô là làn gió thanh xuân khiến MC Liêu Hà Trinh phải thốt lên cảm thấy mình như trẻ lại Vô tình như hình ảnh Chip Chip Pink mà Juky San đã lựa chọn trong The masked singer Vietnam, chủ đề của tập 3 talkshow này là "Tình yêu gà bông".
Nói về tình yêu thời đi học, Trịnh Thăng Bình và Liêu Hà Trinh hào hứng flashback nhiều kỷ niệm. Trịnh Thăng Bình lần đầu tiên hé lộ mình từng đứng dưới mưa chờ người yêu chỉ để muốn giải thích về những hiểu lầm cỏn con. Trịnh Thăng Bình hoài niệm: "Bình nhớ thời thanh xuân của mình rất 'trẻ trâu'. Yêu nhau quá ảnh hưởng, bạn gái Bình đi du học. Gia đình cấm cản không cho gặp nhau, sợ bịn rịn quá không đi được. Bình nhớ hoài khoảnh khắc đứng ở sân bay phía dưới, nhìn lên bạn gái ở trên lầu, gọi điện thoại cho nhau, nhìn nhau qua khung kính. Khóc".
Trước khung cảnh đầy tính điện ảnh của Trịnh Thăng Bình, Juky San lạnh lùng nửa đùa nửa thật: "Nếu như mà có chàng trai nào đứng trước cửa nhà em dầm mưa, chưa cần khóc, là em đã lên lầu em thả một xô nước đá xuống luôn" Màn đáp trả savage khiến Liêu Hà Trinh phải cảm thán: "Sao em tàn nhẫn quá vậy?". Còn Trịnh Thăng Bình ngậm ngùi kết luận: "Đó là sự khác biệt của thế hệ".
Là thế hệ hậu bối, Juky San cũng bày tỏ nhiều quan điểm văn minh. Khi được Liêu Hà Trinh hỏi về những khái niệm như "trap boy", "trap girl", Juky San thẳng thắn: "Em không quan tâm đến cái đấy lắm. Vì rất khó define được một con người. Em rất sợ bị áp đặt một cái tên nào đó vào một thế hệ. Em không có hứng thú để bàn về người khác".
Câu chuyện tình yêu thời thanh xuân được bộ ba dẫn dắt một cách tự nhiên nhẹ nhàng. Hiếm khi Juky San thoải mái bộc bạch quan điểm về tình yêu và cuộc sống như vậy. Khán giả có thể hiểu hơn về quan điểm tình yêu của Juky San, cũng như được nghe những chuyện tình hồn nhiên nhưng vô cùng đáng yêu của Trịnh Thăng Bình
Phần âm nhạc dưới sự dẫn dắt và phối khí của nhạc sĩ Lê Thanh Tâm, phần live cùng ban nhạc Bband, mang không khí vô cùng trẻ trung. Đây là lần đầu tiên Juky San hát nhạc của Trịnh Thăng Bình, bao gồm mashup "Sau bao năm - Thiếu một người" và ca khúc "Ai quên được ai", đã từng được Trịnh Thăng Bình viết tặng cho Yến Nhi trước đây.
Với chất giọng cao vút, cách xử lý hiện đại, Juky San đã mang lại một tinh thần mới mẻ cho các ca khúc. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Juky San song ca cùng Trịnh Thăng Bình, ca khúc "Đừng để trái tim em nhớ mong", một sáng tác của tác giả trẻ Naggie. Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Đây là ca khúc tôi khá thích từ khi nhận được demo từ Naggie, vì vậy tôi đã nghĩ đến chuyện thử song ca với Juky San. Hiếm khi tôi hát ca khúc của người khác, không phải của mình. Nhưng bài hát này đã thuyết phục được tôi làm điều đó".
Nguồn: svvn.tienphong.vn