Chủ nhà tra tấn osin bằng nước sôi bị bắt tạm giam, lời khai gây phẫn nộ

2cd22ac36955042d2ba3.jpg


Nghe mà run người luôn các bạn ơi! Cơ quan công an vừa quyết định bắt tạm giam bà Trần Thị Tuyết Minh đến 3 tháng để điều tra về hành vi cực kỳ dã man với người giúp việc. Theo điều tra viên tiết lộ, kết quả ban đầu cho thấy bà Minh đã nhiều lần tra tấn bà Phạm Thị Phương (sinh năm 1953, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) theo cách không thể chấp nhận được

Bà chủ này đã thừa nhận xối nước nóng vào người osin, bắt ăn 20 quả ớt cùng lúc, thậm chí còn ép ăn phân... Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sau một hồi quanh co chối cãi khi bị triệu tập, đến chiều 6/1 bà Minh mới chịu thú nhận những hành vi tàn nhẫn của mình.

d0b850675f4f8fc341d3.jpg


Phần lời khai của bà Minh còn gây sốc hơn khi bà biện minh cho hành vi dội nước nóng vào người bà Phương là vì... "người giúp việc lười tắm" Còn việc bắt ăn 20 quả ớt hay ăn phân của cháu ngoại trong bỉm thì do bà Phương có "tật hay ăn vụng". Lý do nghe mà muốn giận luôn á! Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tố cáo liên quan.

Được biết, bà Trần Thị Tuyết Minh đã thuê căn nhà số 16, ngõ 95 Kim Mã, quận Ba Đình từ ngày 16/7/2011. Bà có chồng và 2 con trai.

Trước đó, bà Phạm Thị Phương đã nộp đơn trình báo cho Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình vào ngày 6/1, tố cáo những hành vi cực kỳ man rợ của bà chủ. Ngoài những gì bà Minh thừa nhận, bà Phương còn kể bị dùng tay và dép ghè vào mắt, đấm đá vào thân thể, dùng guốc và máy sấy tóc đánh vào đầu

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là bà Minh ép nạn nhân vào nhà tắm, cởi hết quần áo rồi dùng vòi nước nóng phun thẳng vào bụng, lưng và vùng kín làm bị phỏng nặng. Trời đang rét đậm mà bà còn bắt bà Phương ngủ dưới đất, lột hết quần áo, bật quạt thổi vào người khiến nạn nhân đau buốt tột cùng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top