Chị Bành ở Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) đang sống trong noise cuộc đời khi vào ngày 4/11 bỗng nhận được cú call từ quản lý toà nhà báo tin: có người... nhầm lẫn phá luôn căn hộ mình Chứng kiến căn nhà xinh đẹp cao cấp tan nát hết cả, chị Bành chỉ biết khóc ròng không thành tiếng luôn.
Căn hộ của chị Bành nằm trong toà chung cư hơn 40 tầng, vị trí xịn sò mặt đường, mới được bàn giao từ cuối tháng 9 vừa rồi. Căn hộ tầng 19 này chị mua với giá 7,5 triệu NDT (hơn 26,6 tỷ VND) á, xong còn đăng ký thêm gói hoàn thiện nội thất tốn thêm 500.000 NDT (1,7 tỷ VND) nữa. Tưởng tượng xem, tiền tỷ bay đi mà giờ nhà thành bãi chiến trường
Hôm 4/11, chị Bành bất ngờ nhận cuộc gọi từ quản lý toà nhà báo căn hộ của mình gặp sự cố. Cụ thể là một đội thợ hoàn thiện phòng ốc đã... nhầm lẫn và tháo dỡ luôn một phần trong nhà chị. Trời ạ, nhầm nhà mà nhầm kiểu này hả trời!
Anh Lý - chồng chị Bành cho biết, ban đầu hai vợ chồng cũng chưa quan tâm lắm, mãi đến ngày 6 thì họ mới tá hỏa đến mức chấn động khi tận mắt chứng kiến hiện trường.
Chị Bành chia sẻ thêm, sự việc không "nhẹ nhàng" như lời quản lý nói đâu nhé. Đội thợ đã tháo dỡ cả cửa ra vào lẫn sàn nhà luôn. Ngoại trừ phòng bếp và phòng vệ sinh thì toàn bộ không gian còn lại hầu như đã bị "động tay động chân" biến về trạng thái nhà thô hoàn toàn. Chấn thương tâm lý quá trời!
Ngày 13/11, phóng viên đến hiện trường để ghi nhận thì OMG luôn. Toàn bộ sàn nhà đã bị bóc sạch, 6 cánh cửa bị tháo rời chỉ còn lại bản lề và vài cây đinh. Mấy chỗ trên tường trắng còn bị viết chữ "Tháo" - là ký hiệu định vị của đội thợ chuẩn bị làm việc. Phần tường phòng ngủ bị đập đổ cả một mảng lớn, để lộ hết phần bê tông cốt thép bên trong. Nhìn mà xót xa ghê
Anh Tô - đội trưởng của ekip thợ hoàn thiện đã lên tiếng, vụ việc ngày 4/11 là do... nhầm lẫn. Nghe thì muốn té ngửa luôn á! Căn phòng các anh cần thi công là 390X nhưng lại nhầm thành phòng số 190X - chính là căn hộ của chị Bành đó. Sai tầng thì đúng là drama level max rồi!
Anh Tô giải thích thêm: "Chủ quản lý cho tôi mật khẩu của căn hộ tầng 39. Nhưng trong một phút nhầm lẫn, vả lại mật mã trùng hợp khớp luôn với căn hộ tầng 19. Vậy nên tôi mới không phát hiện ngay từ đầu". Trời ơi, mật khẩu trùng nhau thì cũng là một vấn đề khác nữa đây!
Quản lý toà nhà cho biết, hiện tại những căn hộ trong toà chưa hoàn thiện hết nên vẫn còn khả năng tu sửa và bổ sung thêm. Vì vậy tất cả căn hộ tạm thời đều dùng chung một mật khẩu cho thuận tiện quá trình thi công. Nghe thì có lý nhưng mà hậu quả đây rồi còn gì
Trong suốt quá trình xử lý, chủ căn hộ tầng 39 - người thật sự cần thi công - chưa từng xuất hiện. Anh Tô thừa nhận đây là lỗi của mình nên sẽ cố gắng đền bù và sửa chữa lại.
Phương án thứ hai được đưa ra là: nếu như chủ căn hộ tầng 19 (chị Bành) cũng có ý định tháo dỡ và hoàn thiện lại căn hộ thì coi như phần tháo dỡ trước đó của đội anh Tô là... miễn phí và họ sẽ hoàn thành tiếp công việc. Ủa, vậy là muốn "ép" chị Bành đổi ý luôn sao?
Hiện tại, chị Bành và anh Lý yêu cầu ban quản lý phải xác định rõ tình hình thiệt hại. Ban quản lý đưa ra phương án sửa chữa và phục hồi lại căn hộ như ban đầu nhưng hai vợ chồng không đồng ý.
Theo tính toán của ban quản lý, chi phí tổn thất của căn hộ chị Bành là 18.000 - 19.000 NDT (khoảng 63,9 triệu - 67,4 triệu VND). Nhưng con số này nghe có vẻ chưa thỏa đáng với thiệt hại thực tế lắm. Hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý và thương lượng. Chúc chị Bành sớm giải quyết được vấn đề này nhé!
Nguồn: kenh14.vn