LinhSweet606
New member
Chuyện drama Thái Lan với môn bi sắt tại SEA Games 33 đang nóng hơn bao giờ hết! Ai ngờ chủ nhà cũng có lúc phải "cúi đầu" nhận sai trước áp lực từ Liên đoàn Bi sắt và Bowls thế giới (WPBF) chứ.
Nghe nói cách đây 3 ngày, WPBF đã tung "tối hậu thư" đến Ban tổ chức SEA Games 33, Liên đoàn bi sắt Thái Lan và Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) luôn. Nội dung thì cực gắt: Thái Lan "không đủ tư cách" để tổ chức môn bi sắt tại kỳ đại hội này!
"Chúng tôi buộc phải từ chối để họ đăng cai bi sắt tại SEA Games sắp tới. Chúng tôi sẽ thông báo đến các liên đoàn thành viên rằng bất kỳ quốc gia nào cử vận động viên bi sắt dự SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong 2 năm, gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao châu Á…" - WPBF nhấn mạnh không nương tay tí nào.
Vậy là sao mà căng thế? Hóa ra là do động thái "cứng đầu cứng cổ" của phía Thái Lan không chịu nghe lời WPBF. Họ không công nhận vị chủ tịch mới được bầu của Liên đoàn bi sắt Thái Lan vì cho rằng ông này "không clean" - dính líu nhiều chuyện như "gian lận phiếu bầu lẫn quấy rối nhân viên" (theo tờ Thairath đưa tin). Ối giời ơi!
Thế là môn bi sắt bị "bay màu" khỏi SEA Games 33. Nhưng plot twist đây rồi!
Với thời gian chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khai mạc SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đành phải... "đu đưa xuống nước" thôi. Hôm nay (25/9), ngay cả Phó Thủ tướng Thammanat Prompao cũng phải trực tiếp nhảy vào cuộc họp để "dập lửa". Ông ấy ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng "phải hoạt động hết công suất để đảm bảo một SEA Games thành công" và yêu cầu lập ngay một phái đoàn đàm phán với WPBF - mục tiêu tối thượng là "xin" được tiếp tục đăng cai môn bi sắt.
Điểm nhấn là gì? Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) phải gửi thư... XIN LỖI chính thức đến WPBF! Nghe drama không các bạn? Chưa hết đâu, họ còn thành lập luôn một ủy ban điều tra vụ việc này.
"Tôi đã chỉ định một đội chuyên trách điều tra vụ việc. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Thay mặt chính phủ Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan sẽ trực tiếp đàm phán với Liên đoàn thế giới" - ông Thammanat Prompao tuyên bố.
Nguồn: soha.vn
Nghe nói cách đây 3 ngày, WPBF đã tung "tối hậu thư" đến Ban tổ chức SEA Games 33, Liên đoàn bi sắt Thái Lan và Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) luôn. Nội dung thì cực gắt: Thái Lan "không đủ tư cách" để tổ chức môn bi sắt tại kỳ đại hội này!
"Chúng tôi buộc phải từ chối để họ đăng cai bi sắt tại SEA Games sắp tới. Chúng tôi sẽ thông báo đến các liên đoàn thành viên rằng bất kỳ quốc gia nào cử vận động viên bi sắt dự SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong 2 năm, gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao châu Á…" - WPBF nhấn mạnh không nương tay tí nào.
Vậy là sao mà căng thế? Hóa ra là do động thái "cứng đầu cứng cổ" của phía Thái Lan không chịu nghe lời WPBF. Họ không công nhận vị chủ tịch mới được bầu của Liên đoàn bi sắt Thái Lan vì cho rằng ông này "không clean" - dính líu nhiều chuyện như "gian lận phiếu bầu lẫn quấy rối nhân viên" (theo tờ Thairath đưa tin). Ối giời ơi!
Thế là môn bi sắt bị "bay màu" khỏi SEA Games 33. Nhưng plot twist đây rồi!
Với thời gian chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khai mạc SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đành phải... "đu đưa xuống nước" thôi. Hôm nay (25/9), ngay cả Phó Thủ tướng Thammanat Prompao cũng phải trực tiếp nhảy vào cuộc họp để "dập lửa". Ông ấy ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng "phải hoạt động hết công suất để đảm bảo một SEA Games thành công" và yêu cầu lập ngay một phái đoàn đàm phán với WPBF - mục tiêu tối thượng là "xin" được tiếp tục đăng cai môn bi sắt.
Điểm nhấn là gì? Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) phải gửi thư... XIN LỖI chính thức đến WPBF! Nghe drama không các bạn? Chưa hết đâu, họ còn thành lập luôn một ủy ban điều tra vụ việc này.
"Tôi đã chỉ định một đội chuyên trách điều tra vụ việc. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Thay mặt chính phủ Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan sẽ trực tiếp đàm phán với Liên đoàn thế giới" - ông Thammanat Prompao tuyên bố.
Nguồn: soha.vn