ThíchThìNhích
New member
Mỹ đang xịn xò vãi nha! Vừa đè bẹp Australia 2-0, giờ đã có 6 điểm sau 2 trận ở World Cup 2026 rồi đó, chắc chắn đi tiếp luôn á
Trận đấu tâm điểm bảng D giữa Mỹ và Australia trên sân Lumen Field (Seattle) lúc 02h00 sáng đã diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà luôn. Sau màn hủy diệt Paraguay 4-1 ở lượt đầu, đội của HLV Mauricio Pochettino tiếp tục flex phong độ đỉnh kout khi vượt qua đại diện châu Á - châu Đại Dương với tỷ số 2-0 cực dễ dàng.
Ngay phút 11, Mỹ đã mở tỷ số theo kiểu siêu bá đạo. Folarin Balogun lên bóng tốc độ bên cánh trái, ép hậu vệ Cameron Burgess của Australia lúng túng tự đá vào lưới nhà luôn Bàn phản lưới khiến Australia rơi vào thế phải đuổi theo và gặp toàn khó khăn trước khả năng kiểm soát trận đấu của đội chủ nhà.
Sau bàn thắng sớm, Mỹ tiếp tục làm chủ khu trung tuyến với bộ ba Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman. Australia gần như không thể triển khai những đợt phản công sắc nét khi liên tục bị ép phải lùi sâu phòng ngự mãi.
Nỗ lực của đội bóng áo vàng càng trở nên vô nghĩa khi họ nhận thêm bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Phút 43, sau cú dứt điểm từ xa của Sergino Dest, bóng bật ra và Alex Freeman nhanh chân lao vào đánh đầu bồi tung lưới Australia. Tình huống được VAR kiểm tra nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, giúp Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước hai bàn rồi nha.
Sang hiệp hai, Australia cố gắng lật kèo bằng việc tung Nestory Irankunda và Connor Metcalfe vào sân. Tuy nhiên, mấy thay đổi này chẳng tạo ra khác biệt gì cả Các cơ hội nguy hiểm của Australia chủ yếu đến từ những pha bóng cố định hoặc các tình huống lộn xộn cuối trận. Mỹ giữ nguyên tỷ số 2-0 cho tới hết giờ luôn.
Dù không có Christian Pulisic vì chấn thương bắp chân, nhưng tuyển Mỹ vẫn vận hành trơn tru và hiệu quả vãi. Ricardo Pepi được trao cơ hội đá chính và góp phần tạo áp lực dẫn đến bàn phản lưới của Burgess. Còn Malik Tillman thì tiếp tục thể hiện phong độ cao với khả năng kết nối lối chơi và hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả.
Tuyến giữa chính là chìa khóa mang đến chiến thắng cho đội bóng xứ Cờ hoa. Adams và McKennie kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, giúp Mỹ duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác vượt trội và thường xuyên đặt hàng thủ Australia vào trạng thái báo động.
Ở chiều ngược lại, Australia có một ngày thi đấu dưới chuẩn vãi nha. Sau chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đầu tiên, đội bóng của HLV Tony Popovic không thể tái hiện sự hiệu quả. Họ lép vế gần như toàn diện từ kiểm soát bóng, khả năng triển khai tấn công cho đến số cơ hội nguy hiểm tạo ra. Hàng phòng ngự cũng mắc sai lầm ở cả hai bàn thua, đặc biệt là tình huống phản lưới nhà của Burgess đó.
Sau hai lượt trận, Mỹ toàn thắng cả hai trận trước Paraguay và Australia, giành trọn 6 điểm cùng hiệu số rất tích cực (+5). Kết quả này giúp đội chủ nhà chính thức giành vé vào vòng 32 đội và gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng D rồi nè!
Australia hiện có 3 điểm nhờ chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân. Dù vừa nhận thất bại trước Mỹ, cơ hội đi tiếp của họ vẫn khá sáng nếu giành kết quả thuận lợi ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để nuôi hy vọng bám đuổi vị trí thứ hai.
Với thể thức World Cup 48 đội, ngoài hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng, nhiều đội đứng thứ ba có thành tích tốt cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Vì vậy, cuộc đua tại bảng D vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt ở nhóm phía sau Mỹ.
Lượt trận cuối cùng của bảng D sẽ diễn ra đồng thời vào ngày 26/6: Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Australia đối đầu Paraguay. Hai trận này đều diễn ra lúc 09h00 nha.
Trong khi Mỹ có thể chill thoải mái tính toán lực lượng sau khi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, Australia buộc phải hướng tới một chiến thắng để tự quyết số phận. Với những gì đã thể hiện trước Mỹ, đoàn quân của HLV Tony Popovic chắc chắn sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu không muốn tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm đó.
Nguồn: soha.vn
Trận đấu tâm điểm bảng D giữa Mỹ và Australia trên sân Lumen Field (Seattle) lúc 02h00 sáng đã diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà luôn. Sau màn hủy diệt Paraguay 4-1 ở lượt đầu, đội của HLV Mauricio Pochettino tiếp tục flex phong độ đỉnh kout khi vượt qua đại diện châu Á - châu Đại Dương với tỷ số 2-0 cực dễ dàng.
Ngay phút 11, Mỹ đã mở tỷ số theo kiểu siêu bá đạo. Folarin Balogun lên bóng tốc độ bên cánh trái, ép hậu vệ Cameron Burgess của Australia lúng túng tự đá vào lưới nhà luôn Bàn phản lưới khiến Australia rơi vào thế phải đuổi theo và gặp toàn khó khăn trước khả năng kiểm soát trận đấu của đội chủ nhà.
Sau bàn thắng sớm, Mỹ tiếp tục làm chủ khu trung tuyến với bộ ba Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman. Australia gần như không thể triển khai những đợt phản công sắc nét khi liên tục bị ép phải lùi sâu phòng ngự mãi.
Nỗ lực của đội bóng áo vàng càng trở nên vô nghĩa khi họ nhận thêm bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Phút 43, sau cú dứt điểm từ xa của Sergino Dest, bóng bật ra và Alex Freeman nhanh chân lao vào đánh đầu bồi tung lưới Australia. Tình huống được VAR kiểm tra nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, giúp Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước hai bàn rồi nha.
Sang hiệp hai, Australia cố gắng lật kèo bằng việc tung Nestory Irankunda và Connor Metcalfe vào sân. Tuy nhiên, mấy thay đổi này chẳng tạo ra khác biệt gì cả Các cơ hội nguy hiểm của Australia chủ yếu đến từ những pha bóng cố định hoặc các tình huống lộn xộn cuối trận. Mỹ giữ nguyên tỷ số 2-0 cho tới hết giờ luôn.
Dù không có Christian Pulisic vì chấn thương bắp chân, nhưng tuyển Mỹ vẫn vận hành trơn tru và hiệu quả vãi. Ricardo Pepi được trao cơ hội đá chính và góp phần tạo áp lực dẫn đến bàn phản lưới của Burgess. Còn Malik Tillman thì tiếp tục thể hiện phong độ cao với khả năng kết nối lối chơi và hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả.
Tuyến giữa chính là chìa khóa mang đến chiến thắng cho đội bóng xứ Cờ hoa. Adams và McKennie kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, giúp Mỹ duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác vượt trội và thường xuyên đặt hàng thủ Australia vào trạng thái báo động.
Ở chiều ngược lại, Australia có một ngày thi đấu dưới chuẩn vãi nha. Sau chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đầu tiên, đội bóng của HLV Tony Popovic không thể tái hiện sự hiệu quả. Họ lép vế gần như toàn diện từ kiểm soát bóng, khả năng triển khai tấn công cho đến số cơ hội nguy hiểm tạo ra. Hàng phòng ngự cũng mắc sai lầm ở cả hai bàn thua, đặc biệt là tình huống phản lưới nhà của Burgess đó.
Sau hai lượt trận, Mỹ toàn thắng cả hai trận trước Paraguay và Australia, giành trọn 6 điểm cùng hiệu số rất tích cực (+5). Kết quả này giúp đội chủ nhà chính thức giành vé vào vòng 32 đội và gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng D rồi nè!
Australia hiện có 3 điểm nhờ chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân. Dù vừa nhận thất bại trước Mỹ, cơ hội đi tiếp của họ vẫn khá sáng nếu giành kết quả thuận lợi ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để nuôi hy vọng bám đuổi vị trí thứ hai.
Với thể thức World Cup 48 đội, ngoài hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng, nhiều đội đứng thứ ba có thành tích tốt cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Vì vậy, cuộc đua tại bảng D vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt ở nhóm phía sau Mỹ.
Lượt trận cuối cùng của bảng D sẽ diễn ra đồng thời vào ngày 26/6: Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Australia đối đầu Paraguay. Hai trận này đều diễn ra lúc 09h00 nha.
Trong khi Mỹ có thể chill thoải mái tính toán lực lượng sau khi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, Australia buộc phải hướng tới một chiến thắng để tự quyết số phận. Với những gì đã thể hiện trước Mỹ, đoàn quân của HLV Tony Popovic chắc chắn sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu không muốn tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm đó.
Nguồn: soha.vn