Sau màn drama căng đét liên quan đến việc niềng răng và yêu cầu bồi thường của khách hàng, chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh đã dùng gậy kim loại ghì vào cổ khách, đập điện thoại và giật kính. Giờ thì chị đã chính thức ăn quả đắng rồi đây!
Ngày 26/8, TAND Khu vực 7, TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi), chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Theo bản án, bị cáo Chinh bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm. Tức là không phải vào tù nhưng phải cư xử ngoan trong 4 năm nha các bạn!
Về trách nhiệm dân sự thì nặng đây nè: HĐXX buộc Nguyễn Thị Tuyết Chinh bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tiền Thảo (người bị đánh trong vụ việc) tới 54 triệu đồng, bao gồm khoản tổn thất tinh thần và chi phí điều trị phát sinh. Người bạn đi cùng bà Thảo cũng được bồi thường 10 triệu đồng luôn.
Còn đối với yêu cầu bồi thường 800 triệu đồng chi phí làm răng cùng một số khoản chi phí khác, HĐXX quyết định tách ra để giải quyết bằng vụ kiện khác nếu bị hại có yêu cầu. Chắc còn phải kiện tiếp ròi!
Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Tại phiên xét xử, Nguyễn Thị Tuyết Chinh thừa nhận hành vi như nội dung cáo trạng truy tố và gửi lời xin lỗi tới bà Thảo. Muộn còn hơn không nhỉ!
Flashback lại drama từ đầu nào các bạn ơi:
Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2021, bà Thảo đến Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng với chi phí 20 triệu đồng.
Sau khi tháo niềng vào ngày 22/8/2025, bà Thảo cho rằng tình trạng răng của mình bị đau, ảnh hưởng đến xương và thẩm mỹ nên yêu cầu phòng khám khắc phục và bồi thường. Ối giời, niềng răng mà lại thêm đau đớn thì ai chịu nổi!
Do hai bên không thống nhất được phương án giải quyết, ngày 27/8/2025, bà Thảo tiếp tục đến phòng khám để yêu cầu cắt nướu và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với tổng trị giá 4,4 triệu đồng.
Tuy nhiên, bà Thảo chưa thanh toán số tiền này với lý do phòng khám chưa giải quyết xong vấn đề liên quan đến việc chỉnh sửa răng. Hợp lý mà nhỉ?
Đến chiều 3/9/2025, bà Thảo cùng một người quen quay lại phòng khám để tiếp tục yêu cầu bồi thường. Bà Chinh không đồng ý nhận lỗi và yêu cầu khách hàng ra về.
Bà Thảo sau đó vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khám, khiến mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục xảy ra. Và đây là lúc mọi chuyện leo thang!
Trong lúc xảy ra tranh cãi, Nguyễn Thị Tuyết Chinh cầm một cây gậy kim loại dí vào cổ bà Thảo rồi kéo người này xuống đất. OMG, quá kinh hoàng luôn!
Bị cáo sau đó giật điện thoại của bà Thảo và ném xuống đất, đồng thời giật mắt kính của khách hàng nữa. Chị này mất bình tĩnh hoàn toàn rồi!
Người quen đi cùng bà Thảo dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc (may quá có bằng chứng!). Khi phát hiện sự việc đang được quay, bà Chinh tiếp tục tìm cách giật chiếc điện thoại này nhưng được chồng và những người có mặt can ngăn.
Sau quá trình điều tra và xét xử, Nguyễn Thị Tuyết Chinh bị TAND Khu vực 7, TPHCM tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Nguồn: techz.vn