Tối muộn ngày 30/8, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại chung cư CT5 đường Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì khiến cư dân cả khu phải "chạy mất dép"
Vào khoảng 23h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ ở tầng 2 tòa nhà CT5A (hay còn gọi là CT5 Xa La) nên la hét báo động, ai nấy đều hoảng loạn tìm cách thoát thân.
Chị P.S – một cư dân sống ngay khu đối diện kể lại: Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, nhưng mùi khét và khói vẫn bao trùm cả khu vực, nhiều người vẫn chưa dám về nhà
Đáng chú ý, anh L.H – một cư dân cùng tòa nhà – chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình. Anh vừa về đến quê nghỉ lễ thì nhận tin cháy nhà, cả người như "ngồi trên đống lửa" dù trước khi đi đã cắt hết nguồn điện
"Vừa đặt chân về quê là nghe tin cháy rồi, tuy mình đã cắt hết điện nhưng giờ nhiều vụ cháy quá nên thấy bất an lắm. Gọi điện cho người quen mãi không được, phải nhờ đủ thứ mối quan hệ mới xác minh được. May quá đám cháy dập sớm, không thì ngồi quê cũng không yên tâm được," anh H. tâm sự.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình huống khẩn cấp.
May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, đến gần 1h sáng ngày 31/8, người dân đã dần trở về nhà sinh hoạt bình thường. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra làm rõ
Plot twist: Chủ nhà đã khóa cửa về quê từ trước
Ngay trong đêm, Ban quản lý chung cư CT5 đã có báo cáo sơ bộ: Lúc 19h ngày 30/8, gia đình ở căn hộ 206 đã khóa cửa về quê. Đến 23h cùng ngày, bộ phận an ninh và kỹ thuật nhận tín hiệu báo cháy từ tầng 1A, lập tức triển khai cứu hỏa ban đầu và báo công an PCCC đến hỗ trợ với trang thiết bị chuyên dụng.
Sau khi dập lửa xong, cơ quan chức năng đã niêm phong hiện trường chờ chủ nhà về làm việc, do đó nguyên nhân cháy trong căn hộ vẫn chưa được xác định cụ thể.
Nguồn: kenh14.vn