Giải U19 Đông Nam Á 2024 đang diễn ra nhưng drama không chỉ trên sân cỏ mà còn ở... lịch thi đấu nữa các bạn ơi! Ban tổ chức Indonesia bị nghi "chơi chiêu" tạo lợi thế khủng cho đội chủ nhà trong khi các đội khác phải gánh hết thiệt thòi.
Đầu tiên phải nói đến chuyện khung giờ thi đấu "bá đạo" này. Theo như lịch được xếp, tất cả trận đấu vòng bảng của U19 Indonesia đều được thi đấu vào 19h30 - khung giờ vàng, mát mẻ, thoải mái. Còn các đội còn lại (gồm cả Việt Nam, Australia, Malaysia, Thái Lan...) thì phải "chịu trận" đá tận 2 trận vòng bảng vào lúc 15h00
Chỉ có lượt cuối bảng A mới được đá lúc 19h30 thôi, còn lượt cuối 2 bảng B và C vẫn phải đá lúc 15h00. Mà biết không, đá giữa trưa ở Surabaya nóng như đổ lửa thế kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực nặng đến thể lực các cầu thủ rồi
Thứ hai là chuyện số ngày nghỉ "chênh lệch trên trời dưới đất". Lượt cuối bảng A đá ngày 23/7, bảng B là 24/7, còn bảng C là 25/7. Trong khi đó bán kết diễn ra ngày 27/7.
Tính toán thử xem: nếu Indonesia vào bán kết gặp đội nhất bảng C, đội chủ nhà sẽ có hơn 3 ngày nghỉ ngơi phục hồi, còn đối thủ chỉ có vỏn vẹn hơn 1 ngày thôi Hơn nữa, trận bán kết đầu tiên (đã xác định có Australia) đá lúc 15h00, còn trận bán kết 2 (rất có thể là của Indonesia) lại đá lúc 19h00. Lại là khung giờ vàng rồi các bạn ạ!
Hiện tại trong 12 đội, chỉ có Australia chính thức đi tiếp do chắc suất nhất bảng B. U19 Indonesia cũng đang nắm lợi thế cực lớn để vào bán kết rồi. Còn ở bảng C thì cuộc đua vẫn căng đét vì Malaysia và Thái Lan đang bằng điểm và sẽ "so gang" nhau ở lượt cuối
Nguồn: soha.vn