Chủ nhà giăng bẫy "thần thánh" khiến người giúp việc "kẻ cắp" phải nhận tội không chối được

Chuyện xảy ra tại Singapore và cách xử lý của chủ nhà được netizen khen nức nở là "IQ 200" luôn á! ✨

Mới đây, vụ án một người giúp việc bán thời gian tại Singapore bị xử 2 tuần tù vì tội "đội lốt" lấy tiền của chủ nhà đã khiến cộng đồng mạng xứ sở này dậy sóng. Điểm "plot twist" ở đây là chủ nhà sau khi nghi ngờ đã setup một màn giăng bẫy cực đỉnh, khiến "main phản diện" phải lộ mặt không còn đường chối. Và đương nhiên, netizen đã phải vỗ tay rần rần khen ngợi độ thông minh này! Câu chuyện cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những ai còn "hóng" ý định xấu - hãy dẹp đi nhé, không là "toang" lắm đó!

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết drama này diễn ra vào hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore. Cụ thể, một chị phụ nữ Singapore đã bắt đầu nghi ngờ người giúp việc bán thời gian của mình đang "mượn không trả" tiền của chị.

Nhân vật chính trong vụ này là Nant Aye Thandar Soe, 30 tuổi, quốc tịch Myanmar, đã làm việc bán thời gian tại nhà chị phụ nữ ở Bedok South Avenue 3 từ tháng 9 năm 2025, theo báo Shin Min Daily News đưa tin.

Nant được ký hợp đồng thông qua Helpling - một app cung cấp người giúp việc bán thời gian đến tận nhà khách hàng (kiểu Grab nhưng cho người dọn nhà ấy). Theo như thông tin thì Nant Aye Thandar Soe dọn dẹp nhà cửa mỗi thứ Năm hàng tuần và được full quyền vào mọi căn phòng trong nhà luôn nha.

Ngày 27 tháng 5 vừa qua, chị chủ nhà phát hiện một số tiền mặt "biến mất bí ẩn" trong túi xách và bắt đầu sus Nant Aye Thandar Soe đã "làm liều". Để bắt quả tang cho chắc ăn, chị đã lên kế hoạch giăng bẫy bằng camera và đánh dấu các tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore. Chiêu này nghe qua đã thấy pro rồi!

Ngày hôm sau, 28 tháng 5, chị setup camera an ninh trong nhà và ghi lại số serial của 20 tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore (tức là có bằng chứng không thể chối cãi được á). Sau đó, chị bỏ tiền mặt vào ví trong túi xách và để túi ở góc phòng - basically là mồi nhử cho "cá mập" cắn câu đó! Và cuối cùng, chị đã "gg ez" bắt được quả tang người giúp việc đang "hành động" luôn.

35e3cd3d14e162dea641.png


Hôm 28/5, khi Nant Aye Thandar Soe đến nhà vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều để bắt đầu ca làm việc, cô ta thấy chiếc túi xách của chủ nhà để đó và lấy ví ra. Sau đó, cô ta đã "cầm nhầm" 3 tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore (tương đương hơn 3 triệu VNĐ) trước khi tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự là bình tĩnh thiệt!

Khoảng 8 giờ tối, chị chủ nhà kiểm tra túi xách và phát hiện số tiền "đi đâu mất rồi". Chị hỏi Nant Aye Thandar Soe và lúc này cô ta đã phải thú nhận hành vi của mình bằng cách lôi ra 4 tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore từ trong túi. Ba tờ là tiền bị "mượn" từ chị chủ nhà, còn tờ thứ tư là của cô ta. Bị bắt quả tang thế này thì chịu thôi! ‍♀️

Chị chủ nhà sau đó đã gọi cảnh sát ngay lập tức. Tại phiên tòa được mở vào ngày 15/6 vừa qua, Nant Aye Thandar Soe đã nhận tội, nhưng xin giảm nhẹ hình phạt để được về nhà sớm hơn (ai cũng muốn vậy thôi chứ). Do không có tiền án tiền sự, cô ta bị kết án 2 tuần tù giam.

Tuy nhiên, ending cho cô ta còn "toang" hơn thế nữa. Cô ta đã bị "đá" khỏi công ty và cấm vĩnh viễn khỏi Helpling luôn, một phát ngôn viên của nền tảng cho biết. Theo Shin Min, người phát ngôn cho biết thêm rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều trải qua quá trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt và đào tạo trước khi được phép tham gia nền tảng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top