Chủ nhà giăng bẫy cực gắt bắt người giúp việc ăn cắp, kẻ gian ê chề nhận kết đắng

60a6553f68634fb23465.png


Câu chuyện xảy ra ở Singapore này đang làm dân mạng phải trầm trồ vì chiêu đánh úp quá thông minh của chủ nhà đấy! ✨

Dạo gần đây, vụ một chị giúp việc bán thời gian ở Singapore bị kết án 2 tuần tù vì tội "móc túi" chủ nhà đang gây sốt cộng đồng mạng nước này. Điểm đặc biệt là màn dựng bẫy của chủ nhà quá đỉnh luôn, khiến kẻ xấu phải lộ nguyên hình và được nhiều người hết lời khen ngợi. Đây cũng là bài học xương máu cho những ai còn nảy sinh ý định làm điều sai trái nhé!

Theo tờ Mothership đưa tin, chuyện này mới xảy ra tại Singapore vào khoảng tháng 6 vừa rồi. Một chị Singapore bắt đầu nghi ngờ người giúp việc bán thời gian của mình đang "đi đêm" lấy tiền.

Nhân vật chính trong vụ này là Nant Aye Thandar Soe, 30 tuổi, quốc tịch Myanmar, đã làm việc bán thời gian tại nhà chị chủ ở Bedok South Avenue 3 từ tháng 9 năm 2025, theo báo Shin Min Daily News đưa tin.

Nant được thuê qua Helpling - một dịch vụ cung cấp người giúp việc bán thời gian đến tận nhà. Công việc của Nant là dọn dẹp nhà cửa mỗi thứ Năm hàng tuần và được phép vào tất cả các phòng trong nhà.

Ngày 27 tháng 5 vừa qua, chị chủ nhà phát hiện mất một số tiền mặt trong túi xách và bắt đầu nghi ngờ Nant chính là "thủ phạm". Để bắt quả tang luôn và ngay, chị đã dựng một kế hoạch với camera và đánh dấu tiền cực kỳ chi tiết!

Hôm sau, 28 tháng 5, chị chủ lắp camera an ninh trong nhà và ghi lại số seri của 20 tờ 50 đô Singapore. Sau đó, chị bỏ số tiền này vào ví trong túi xách và để túi ở góc phòng như "mồi nhử". Kết quả? Chị đã bắt được tận mắt cảnh người giúp việc đang móc túi mình!

35e3cd3d14e162dea641.png


Trước bằng chứng rõ như ban ngày, chị Nant đành phải "chịu trận" thôi!

Cụ thể hôm 28/5, khi Nant đến nhà vào khoảng 6 giờ 30 chiều để bắt đầu làm việc, chị ta phát hiện chiếc túi xách của chủ nhà để mở và đã mở ví ra xem. Không chần chừ, chị ta móc luôn 3 tờ 50 đô Singapore (tương đương hơn 3 triệu VNĐ) rồi làm việc như không có gì xảy ra.

Khoảng 8 giờ tối, chị chủ kiểm tra túi và phát hiện thiếu tiền. Khi bị hỏi, Nant phải thừa nhận hành vi của mình bằng cách đưa ra 4 tờ 50 đô Singapore từ trong túi - 3 tờ là của chủ nhà, 1 tờ là của chính chị ta.

Chị chủ sau đó gọi cảnh sát ngay lập tức. Tại phiên tòa diễn ra ngày 15/6 vừa qua, Nant đã nhận tội và xin giảm án để được về nhà sớm hơn. Do không có tiền án tiền sự, chị ta bị kết án 2 tuần tù giam.

Tuy nhiên, chị ta đã bị sa thải và cấm vĩnh viễn khỏi Helpling rồi nha - người phát ngôn của nền tảng này cho biết. Theo Shin Min, họ cũng nhấn mạnh rằng tất cả nhà cung cấp dịch vụ đều trải qua quy trình kiểm tra lý lịch siêu nghiêm ngặt và đào tạo trước khi được phép tham gia nền tảng.

Helpling cho biết họ rất coi trọng sự an toàn và quyền riêng tư của người dùng, hiện đang tìm cách tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Còn chị chủ nhà thì bày tỏ với Shin Min rằng mình khá thất vọng về cách Helpling xử lý tình huống và sẽ không dùng dịch vụ của họ nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top