Lợi dụng chủ nhà đi vắng không khóa cửa, Hiền đã bẻ cong song sắt cửa sổ để đột nhập vào nhà rồi phá két sắt, cuỗm luôn tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng... Choáng luôn!
Vào ngày 6-3-2019, như mọi ngày, gia đình chị Từ Thị Cám ở ấp Dân Quân, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng đi làm từ sáng sớm tinh mơ.
Nghĩ rằng ở địa phương từ trước đến nay vẫn yên bình, chị Cám ra khỏi nhà mà không khóa cửa rào và cũng không có ai trông coi. Nghĩ vậy nhưng mà...
Không bỏ lỡ "thời cơ vàng", tên trộm đã đột nhập vào nhà đục khoét chiếc két sắt, lấy hết tài sản bên trong. Khi đi làm về, chị Cám phát hiện toàn bộ tiền và vàng gia đình tích góp bấy lâu cất trong két đã không cánh mà bay mất rồi. Đau tim luôn!
Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm thủ phạm.
Qua 3 ngày điều tra truy xét, trinh sát đã phát hiện thủ phạm gây ra vụ trộm là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1980, thường trú xã Định Hòa, huyện Gò Quao.
Tại cơ quan Công an, Hiền đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị Cám với thủ đoạn là bẻ song sắt cửa sổ trèo vào trong nhà.
Khi vào phòng ngủ thì phát hiện có cái tủ sắt, do bị khóa bằng mã không mở được, Hiền bỏ ra ngoài đi đến chợ mua 1 cây xà beng và 1 cây búa rồi quay lại đục khóa. Cái màn này chắc là dân làng ai cũng thấy mà không ai ngờ được luôn
Sau đó, hắn lấy đi 137 triệu đồng tiền mặt, 3,4 lượng vàng 24K, 08 chỉ vàng 18K và 2 bộ ngọc trai. Tổng cộng chừng nào không biết nhưng chắc chắn là không nhỏ!
Sau khi trộm được số tiền lớn, Hiền đem trả nợ, số còn lại dùng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Được biết trước khi gây án, Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù. Chuyên nghiệp nhỉ?
Sáng 18-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Hiền và tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời tiến hành thu hồi tài sản cho bị hại.
Nguồn: soha.vn