Cuối tháng 12 năm ngoái, dân Sydney (Australia) "toát mồ hôi hột" khi nghe tin một vụ việc siêu rùng rợn. Nhiều người giật mình ngay lập tức kiểm tra khắp nhà xem có bị chủ nhà gắn camera quay lén không
Câu chuyện là James Maxwell (49 tuổi) - một gã chủ nhà ở Pyrmont, Sydney đã lén lút lắp camera siêu nhỏ trong phòng ngủ và phòng tắm của 2 căn hộ mà hắn cho thuê. Kiểu gì cũng thấy sởn da gà hết nha!
Mọi chuyện vỡ lở khi cảnh sát nhận được tin báo từ một người thuê nhà. Bạn này đọc bài báo về thiết bị theo dõi xong liền có feeling không ổn, quyết định check chiếc đồng hồ trong phòng tắm. Và bùm! Phát hiện ngay một camera tí tẹo ẩn sau số 6 trên mặt đồng hồ
Anton - một người thuê nhà lâu năm (thuộc nhóm sinh viên quốc tế từng ở nhà Maxwell) cho biết: "Ông ta mua đồng hồ mới vào giữa năm 2017 cho các phòng tắm. Tôi thấy ghê tởm vô cùng luôn.
Trước giờ tôi còn coi ông ta là bạn, thỉnh thoảng giúp quản lý nhà khi ông ta đi vắng nữa cơ". Tưởng người tốt hoá ra...
Khi soi điện thoại của Maxwell, cảnh sát phát hiện hắn cài app để xem video nhạy cảm từ xa qua wifi. Thêm nữa, Maxwell còn sở hữu cả đồng hồ đeo tay có gắn camera nữa chứ. Chill quá trời chill!
Cảnh sát đã bắt James Maxwell ngay lập tức với 11 tội danh cố ý ghi hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý của người khác.
Càng điều tra càng sốc - cảnh sát tìm thấy hơn 50 đoạn video chứa hình ảnh nhạy cảm của những người thuê nhà. Maxwell đã ra hầu tòa cuối tháng 12 vừa qua và nhận hết tội
Tuy nhiên, các công tố viên cho biết hắn sẽ còn phải đối mặt thêm nhiều tội danh khác, phiên tòa sẽ hoãn lại vào cuối tháng 1.
Một người bạn cũ tiết lộ Maxwell sống khá "chanh sả", hay flex ảnh check-in các địa điểm xịn xò trên thế giới. Hắn sinh ở Barbados, mới sang Australia được 10 năm và tự đặt biệt danh cho mình là "James Hổ". Tự tin khỏi phải bàn nhỉ?
Nguồn: soha.vn