Nhân vật này chính là người đã support cực mạnh cho Chu Đệ hất cẳng cháu ruột Chu Doãn Văn để giành ngôi báu đấy các bạn ơi!
Tranh vẽ minh họa.
Năm 1399, chiến dịch Tĩnh Nan nổ ra - drama nội chiến những năm đầu nhà Minh giữa Chu Doãn Văn (Minh Huệ Đế) và chú ruột của ổng là Yên vương Chu Đệ.
Cuộc chiến kéo dài suốt 3 năm trời. Kết thúc khi team Yên vương chiếm trọn kinh đô Nam Kinh. Khi Nam Kinh sụp đổ thì Huệ Đế cũng biến mất, còn Chu Đệ thì lên ngôi trở thành Vĩnh Lạc Hoàng Đế. Reverse cực mạnh luôn!
Để có được thắng lợi xịn sò như vậy, không chỉ nhờ đối phương yếu mà còn phải nhờ Yên Vương Chu Đệ nhiều lần lập được những màn comeback thần thánh.
Phải nhắc đến là chỉ với 800 người mà chiếm được Bắc Bình (Bắc Kinh bây giờ), chiến thắng huyền thoại ở Trịnh trấn và đỉnh cao nhất là trận Linh Bích luôn.
Nhưng mà những trận đánh này thực chất đều là màn so tài về binh pháp, bày trận cực xịn.
Ở Đại Ninh, Yên Vương Chu Đệ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, chính tại đây ông chiêu mộ được một người giúp mình có cả đội quân 10 vạn quân. Và người này cũng chính là "cá lọt lưới" khi Chu Nguyên Chương thanh trừng các công thần khai quốc nhà Minh. Quả thật là trùng hợp của lịch sử đấy!
Vậy nhân vật này là ai?
Năm Hồng Vũ thứ 5, nhà Minh đã ổn định, cả nước chờ đợi thời đại mới. Nhưng theo sự phát triển của đất nước, Chu Nguyên Chương nhận ra rằng kẻ địch bên ngoài tuy đã hết nhưng kẻ thù bên trong vẫn đang đe dọa đến chính quyền của ổng.
Thù trong này chính là những anh em từng sát cánh cùng Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ. Vì những người này cậy có công lao nên lộng quyền, làm lung tung khắp nơi, phá luật, thậm chí còn câu kết đảng phái để mưu lợi riêng. Drama quá trời!
Chính vì thế, từ năm Hồng Vũ thứ 13, Chu Nguyên Chương lên kế hoạch thanh trừng công thần khai quốc. Cũng năm đó, vụ án Hồ Duy Dũng chấn động thiên hạ xảy ra, kéo theo hơn 15.000 quan viên liên quan, phần lớn đều bị xử tử.
Đến năm Hồng Vũ thứ 23, Chu Nguyên Chương ra tay với Thái sư Lý Thiện Trường, những người từng là trụ cột đất nước lần lượt bị ép chết.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại! Năm Hồng Vũ thứ 26 (1393), Cẩm Y Vệ báo cáo phát hiện Lam Ngọc tạo phản, nên vụ án Lam Ngọc kinh hoàng lại nổ ra. Chu Nguyên Chương lên kế hoạch diệt Thống binh Đại tướng. Theo sách sử, chỉ trong vòng 3 ngày, số người liên quan đã lên tới 25.000 người. Những người này phần lớn là quan cao cấp và quý tộc, tất cả đều bị lưu đày hoặc chém đầu. Gớm ghiếc!
Theo ghi chép, 3 năm sau vụ án Lam Ngọc, sau khi Tống Quốc công Phùng Thắng bị xử tử, các thế lực quân sự nhà Minh đều bị chặt đứt. Nhìn lại thì võ tướng toàn là mặt mới, còn các vị danh tướng xưa hầu như không còn ai.
Tuy nhiên, chính trong trận thanh trừng tàn khốc chưa từng có trong lịch sử đó, vẫn có một người sống sót, đó chính là Trần Hưởng.
Có lẽ ít người nghe đến tên này, nhưng trong lịch sử, Trần Hưởng là nhân vật rất tài giỏi đấy!
Nguồn: soha.vn