Ai bảo giải nghệ là hết thời? Delphini - chú ngựa từng tung vó trên đường đua giờ đây đã "debut" thành công ở vai trò mới, còn ẵm luôn giải Nhất nữa chứ!
Delphini, thuộc quyền sở hữu của cặp đôi Lee Han Jun và Lee Yun Jin (thành viên Hiệp hội Chủ sở hữu ngựa đua Seoul), vừa bùng nổ khi giành giải Nhất ở CẢ HAI nội dung thi đấu biểu diễn (dressage) hạng C và hạng D tại "Cuộc thi Cưỡi ngựa dành cho ngựa đua đã nghỉ thi đấu, năm 2026". Xịn sò phết!
Hồi còn "tung hoành" tại Trường đua Seoul từ năm 2021 đến 2023, Delphini chạy nhanh như gió. Giờ thì cậu ấy chuyển sang làm ngựa cưỡi, phải học lại từ đầu luôn đó nha! Để "chuyển nghề" từ ngựa đua sang ngựa cưỡi không dễ tí nào, phải trải qua cả một quy trình huấn luyện mới hoàn toàn.
Giải thích cho ae chưa rõ: Giải đấu cưỡi ngựa (Equestrianism) khác hoàn toàn với đua ngựa (Horse racing) nha! Cưỡi ngựa đòi hỏi sự đồng điệu, kỹ thuật và nghệ thuật giữa kỵ sĩ và ngựa, chứ không phải chạy ù về đích như đua ngựa đâu. Các nội dung phổ biến gồm: Nhảy sào vượt chướng ngại vật, cưỡi ngựa nghệ thuật và cưỡi ngựa băng đồng. Nghệ thuật lắm luôn!
Nhưng plot twist còn wholesome hơn nữa nè! Để kỷ niệm chiến thắng của Delphini, cặp vợ chồng chủ nhân đã quyên góp luôn 10 triệu won (khoảng gần 193 triệu đồng) cho các hoạt động từ thiện. Trong đó, 5 triệu won đến Quỹ Phúc lợi Ngựa thuần chủng và 5 triệu won còn lại gửi tới Seoul Community Chest of Korea (Fruit of Love). Số tiền này sẽ được dùng để giải cứu động vật gặp nạn và tổ chức các buổi cưỡi ngựa trị liệu cho người khuyết tật. Ấm lòng quá đi mất!
Lee Han Jun và Lee Yun Jin chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng Delpini, chú ngựa từng tham gia các cuộc đua thuần chủng sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc trong vai trò ngựa cưỡi sau khi giải nghệ. Chúng tôi quyết định thực hiện việc trao tặng này vì muốn chia sẻ và trân trọng những khoảnh khắc quý giá đã có cùng Delpini".
Giờ đây, Delpini sẽ tiếp tục cuộc sống "chap 2" với tư cách là ngựa cưỡi. Chủ nhân Lee Han Jun còn bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng hành trình của Delpini sẽ trở thành một tấm gương tích cực cho những chú ngựa đua đã giải nghệ khác".
Câu chuyện này chính là minh chứng cho việc "giải nghệ không có nghĩa là hết đường", mà là bắt đầu một chương mới thôi! Cảm động quá trời!
Nguồn: svvn.tienphong.vn