FanCute2k7
New member
Tập 6 "Siêu Trí Tuệ Việt Nam" lần này quá đỉnh luôn các bạn ơi! Dàn tài năng trí tuệ đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc truyền cảm hứng mạnh mẽ với nghị lực kiên cường không phải bàn. Không quan trọng thắng thua, quan trọng là sự nỗ lực đáng nể của các bạn ấy!
Drama ngay từ đầu giữa hai giám khảo
Nghe qua phần mô tả thử thách "Thị giác cảm âm" của bạn Thế Vinh, với góc nhìn của một người chơi piano, giám khảo khách mời Vũ Cát Tường nhận xét khá gắt: "Thử thách chương trình đưa ra là thử thách nâng cao hơn so với cái cơ bản ở trường. Tường nghĩ với người chuyên nghiệp, đây không phải là 1 thử thách khó. Huống chi là Thế Vinh đã học 10 năm rồi!" - rồi chị cho luôn 4 điểm độ khó. Hơi khó tính nhỉ?
Plot twist là Tóc Tiên lại cho 5 điểm vì chị luôn ngưỡng mộ những ai có đam mê cháy bỏng với một thứ gì đó. Và đây, drama bắt đầu! Vũ Cát Tường không giấu được sự bất ngờ: "Vì sao Tóc Tiên cho 5, chưa đủ thuyết phục Tường?".
Tóc Tiên bảo vệ quan điểm của mình: "Nghe thì thật ra dễ, nhưng bản thân Tiên không có được học về piano chuyên nghiệp. Ví dụ khi mình nghe 1 bản nhạc trẻ, mình vẫn có thể ngân nga theo bởi vì vòng hòa âm nó cũng chỉ gói gọn như vậy. Nhưng mà bạn ấy không có nghe…".
Giám khảo Lại Văn Sâm thì tin tưởng Vũ Cát Tường nên cũng cho 4 điểm. Và bất ngờ là khi Trấn Thành hỏi giữa pop và cổ điển cái nào khó hơn, Phước Vinh thú nhận pop lại khó với mình hơn nha!
Thế Vinh flex skill quá khủng khiếp
Vũ Cát Tường là người đầu tiên chọn bản nhạc cổ điển. Và OMG, với tốc độ thần tốc chỉ cần nhìn bàn tay lướt trên phím đàn trong vài giây - thậm chí người nghe chưa kịp đoán ra bài hát - Thế Vinh đã tìm ra đáp án chính xác: Beethoven Piano Sonata số 23! Tóc Tiên phải há hốc mồm, còn Trấn Thành thì thốt lên: "Chưa kịp đàn. Trời ơi, rớt nước mắt!"
Nhưng mà Vũ Cát Tường vẫn chưa hài lòng: "10 năm bạn làm như vậy thì Tường không ngạc nhiên". Trong khi đó Tóc Tiên tiếp tục đứng về phía Thế Vinh: "Với người ngồi ở ngoài thì thấy dễ, nhưng mọi người đừng quên là bạn ấy không có nghe, bạn ấy đang đứng trong phòng hoàn toàn cách âm và chỉ thấy những cái ngón tay thôi". Fair point đấy!
Không chỉ nêu tên ca khúc, Thế Vinh còn đàn lại chính xác luôn các bạn ạ! Lần này Vũ Cát Tường mới bắt đầu ấn tượng: "Công nhận là Tường ấn tượng với tốc độ của bạn ấy, chỉ cần nghe qua vài giây là có thể đánh lại chính xác 100% luôn".
Người cuối cùng chọn đề là PGS-TS Trần Thành Nam với ca khúc "Anh Ơi Ở Lại". Dù chỉ là màn dạo đầu, Thế Vinh đã tìm ra đáp án trong 4 giây! Giám khảo Lại Văn Sâm không giấu được sự nể phục: "Chứng kiến từ đầu đến cuối, bạn ấy cảm âm bằng thị giác và bạn ấy biết là đang đánh bài gì và đánh lại y như thế. Bái phục!"
Vũ Cát Tường còn chưa hài lòng, tự tay ra đề
Khi Trấn Thành hỏi đã "tâm phục khẩu phục" chưa, Vũ Cát Tường tiếp tục gây bất ngờ khi đòi đổi cách thức thử thách để cho khán giả thấy khả năng khủng khiếp của Thế Vinh trong nhạc cổ điển. Chị trực tiếp thị phạm trên đàn để Thế Vinh nghe rồi đoán có bao nhiêu nốt và tên các nốt nhạc đó là gì.
Đặc biệt hơn, Vũ Cát Tường còn chơi ngẫu hứng 1 đoạn nhạc mà Thế Vinh chưa từng nghe và bạn phải đàn lại đoạn đó. Khi Thế Vinh bình tĩnh lướt qua thử thách thành công, Vũ Cát Tường phải gật gù: "Hài lòng với sự thể hiện của Thế Vinh". Cuối cùng chị cũng hài lòng rồi!
Kết quả, giám khảo khoa học Trần Thành Nam chấm 7 điểm độ khó, giúp Thế Vinh ẵm trọn tổng điểm 91 và trở thành thành viên tiếp theo của Biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Xứng đáng!
Đan Nhi 12 tuổi với khả năng ghi nhớ đỉnh cao
Sau khi nghe qua thử thách "Định vị sắc màu" của cô bé 12 tuổi Đan Nhi, giám khảo Tóc Tiên, Lại Văn Sâm và giám khảo khách mời Việt Tú đồng loạt cho điểm 3.
Tóc Tiên cho rằng cách nhớ của Đan Nhi phụ thuộc phần lớn vào chặng đường từ nhà đến trường - những gì rất quen thuộc với cô bé, giống như 1 thói quen hơn là sự rèn luyện nhiều của trí não. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam phân tích: "Đây là thử thách về trí nhớ ngắn hạn, nhưng độ khó sẽ tăng lên nếu Đan Nhi thực hiện nhiệm vụ này trong khoảng thời gian ngắn và chỉ được đi qua 1 lần để ghi nhớ tất cả các dữ liệu này".
Với những con số bất kỳ và sắp xếp ngẫu nhiên rất dễ bị rối và gây nhiễu thông tin. Nhưng dù chỉ 12 tuổi và mới tiếp xúc với bộ môn ghi nhớ, Đan Nhi đã có tốc độ ghi nhớ ấn tượng. Chỉ với 4 phút 21 giây, cô bé xứ Nghệ đã nhớ hết lượng thông tin để bước vào phần chinh phục thử thách!
Khởi đầu khá suôn sẻ nhưng đến võ sĩ mang số 65, Đan Nhi bị vấp lại 1 nhịp. May là cô bé kịp thời lấy lại phong độ, truy xuất thông tin nhanh chóng và chính xác chinh phục lượt ghi nhớ đầu tiên.
Ở lượt ghi nhớ chiều ngược lại, lại một lần nữa khiến khán giả "thót tim" khi cô bé bất ngờ bị gián đoạn lại ở số 85 và đọc nhầm thành 89. Nhưng đầy bản lĩnh, Đan Nhi nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc và hoàn thành phần thử thách của mình. Song song đó, cô bé còn không ngại chứng tỏ năng lực khi truy xuất lại chính xác thông tin của số bất kỳ mà Tóc Tiên lựa chọn!
Giám khảo Lại Văn Sâm đứng lên: "Tôi tâm phục khẩu phục. Rất muốn chỉnh lại điểm nhưng ban tổ chức không cho phép". Giám khảo khoa học Trần Thành Nam cho điểm độ khó là 6, nâng tổng điểm lên 54, kèm lý giải: "Đan Nhi cần phải có thêm sự rèn luyện và bản lĩnh thi đấu để có thể đáp ứng những tiêu chuẩn của Siêu Trí Tuệ Việt Nam".
Chú Ngọc Hùng - "Phù thủy nón lá" tuổi 60
Sau màn thử thách nhỏ dành cho ban giám khảo để trải nghiệm độ khó của thử thách "Phù thủy nón lá", các giám khảo tiếp tục đưa ra điểm số. Tóc Tiên chọn 3 điểm: "Vì chú tiếp xúc với nón lá thường xuyên mỗi ngày, cho nên nếu mà gọi là khó thì Tiên nghĩ nó cũng không đủ độ khó so với các thử thách Tiên đã thấy".
Giám khảo Lại Văn Sâm gửi gắm đôi lời trước khi cho 3 điểm: "Tôi với anh cùng tuổi, nhưng anh làm được điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ làm được. Sự kiên trì của anh, ý nghĩa mà anh mang lại cho Huế nói riêng và đất nước này nói chung là quá lớn". Cảm động quá đi!
Riêng đạo diễn Việt Tú với quan điểm rõ ràng của riêng mình đề ra con điểm 2 cho độ khó của tiết mục. Thách thức rào cản tuổi tác, chú Ngọc Hùng kết thúc thời gian quan sát 50 chiếc nón lá chỉ trong 3 phút 18 giây!
Sau khi thị phạm đạo cụ, Tóc Tiên nhận ra chiếc nón số 11 có mật độ lá mỏng hơn, khó nhìn và phân biệt hơn nên đã chọn số 11. Vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác, chú đã tìm ra ngay chiếc nón mà Tóc Tiên chọn! Chiếc nón thứ 2 do giám khảo khoa học Trần Thành Nam lựa chọn cũng không làm khó được kinh nghiệm và trí nhớ của chú Hùng.
Người đàn ông dung dị 2 đêm mất ngủ vì hồi hộp và lo lắng sợ mình vượt qua không nổi thử thách đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người khi mạnh dạn bước đến sân chơi toàn những tài năng trẻ. Giám khảo Lài Văn Sâm thay mặt tất cả gửi lời cảm ơn đến chú Hùng về những điều ý nghĩa đã mang đến chương trình.
Kết quả, chú Ngọc Hùng nhận 7 điểm độ khó từ giám khảo khoa học Trần Thành Nam, nâng tổng điểm lên 56. PGS-TS Trần Thành Nam chia sẻ: "Với cương vị giám khảo khoa học, tôi bắt buộc phải so sánh nó trên 1 cái thang chuẩn. Điểm số không quyết định tất cả, chú ngày hôm nay là tấm gương, là thần tượng rất nhiều bạn trẻ".
Nguồn: kenh14.vn