Chú nghèo cưa cây thuê bị cọc gỗ 80cm đâm xuyên bụng, may mắn thoát nạn sau ca mổ nghẹt thở

c90c1454375bbb1e9668.jpg


Hôm 16/7, BS.CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết ekip bác sĩ vừa trải qua ca mổ cấp cứu "nghẹt thở" khi phải lấy cây cọc bần dài tới 80cm đâm xuyên hạ vị của một anh chú nghèo làm nghề cưa cây thuê

9e225b35953fd6b6cac4.jpg


b0f1d6aa2933b09321d2.jpg


Cọc bần dài 80cm trước và sau khi lấy ra khỏi hạ vị người đàn ông nghèo

Nạn nhân là ông T.V.T. (sinh năm 1980, ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Một cây cọc bần đường kính đến 10cm đâm thấu vùng hạ vị, ông đau kinh khủng luôn

Nguyên nhân tai nạn là do ông té từ độ cao khoảng 4m xuống đất lúc đang cưa cây thuê gần bờ sông. Xui xẻo là rơi trúng ngay cọc bần nhọn, cây gỗ đâm xuyên thẳng vào vùng hạ vị. May mắn có người dân xung quanh kịp thời cưa bớt đoạn cọc bần dài dằng dặc, rồi đưa ông đi cấp cứu ngay

f7e5396ff2c51773610c.jpg


Bệnh nhân đã dần bình phục

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tình hình, hội chẩn liên chuyên khoa. Chỉ sau 50 phút, ông được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Ca mổ kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ để rút cây cọc bần (đầu có tới 3 nhánh, còn dính cả bùn đất nữa chứ ).

Các bác sĩ phải khâu lại những vị trí bị xuyên thấu: bàng quang, tuyến tiền liệt, đáy chậu, lấy ra nhiều dị vật rễ cây, bơm rửa sạch sạch...

May mắn thay, dù cây gỗ đâm xuyên qua nhưng không chạm vào các tạng quan trọng và mạch máu vùng chậu - đúng là "trời phật còn thương người tốt" Hiện tại ông đã tỉnh táo, vết mổ khô tốt, không sốt, tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top