CocBabe2027
New member
Trời ơi, đàn gà nuôi cứ hao dần mất dạng không rõ lý do gì, bác Phạm Văn Điệp ở TP Thủ Đức (TP.HCM) quyết tâm đặt bẫy xem "ai" đang làm trộm gà của mình. Và cái kết không ngờ luôn – bắt được một chú mèo rừng nặng khoảng 1,8kg, hóa ra lại là động vật quý hiếm trong danh mục đỏ
Ngày 23-12, bác Điệp (45 tuổi, ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) đã rất có ý thức khi tự nguyện giao nộp chú mèo rừng này cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.
Theo lời kể của bác, từ khoảng một tháng rưỡi trước, đàn gà nhà bác cùng người thân nuôi cứ biến mất dần không rõ lý do. Mất tới hơn chục con rồi mà vẫn chưa biết "thủ phạm" là ai, bác Điệp quyết định tự chế một cái bẫy đặt gần khu vực chuồng gà để xem sao.
Chỉ sau hai ngày đặt bẫy, bác đã bắt được một con vật trông na ná như mèo nhà. Tò mò search Google một hồi, bác Điệp mới giật mình phát hiện đây là mèo rừng nên liền liên hệ với lực lượng kiểm lâm để giao nộp ngay.
"Tôi không rõ con mèo rừng này từ đâu đến. Điều tôi mong muốn là con mèo rừng này được trở về rừng sống hoang dã trở lại", bác Điệp chia sẻ. Respect tinh thần này quá đi
Lực lượng kiểm lâm đã đến gây mê chú mèo rừng để đưa về chăm sóc chu đáo.
Sau khi kiểm tra, các chú kiểm lâm xác định đây là mèo rừng cái, nặng khoảng 1,8kg, tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm luôn nha các bạn ơi
Nguồn: soha.vn