Câu chuyện về chú mèo Kunkush nghe mà muốn khóc luôn á! Boss này đã mất tích ở đảo Lesbos, Hy Lạp khi cùng gia đình "sen" đi tị nạn, mà sau 3 tháng lận đận đã về với chủ ở Na Uy rồi nè
Chuyện là cô Suva Al Alaf cùng 5 đứa con phải bỏ chạy khỏi quê nhà ở thành phố Mosul, Iraq vì tổ chức khủng bố IS đang làm loạn. Cả nhà đành bỏ lại tất cả, lên thuyền vượt biển Địa Trung Hải để đến đảo Lesbos, Hy Lạp. Đi cùng họ có chú mèo trắng Kunkush - "boss" cưng của bé gái 3 tuổi trong nhà.
Gia đình cập bến đảo Lesbos vào tháng 11/2015, cùng hàng nghìn người tị nạn khác đang tìm miền đất hứa để định cư, chạy xa quê nhà đầy bom đạn và khủng bố. Mà do quá nhiều người tị nạn cùng đổ vào Châu Âu, khung cảnh lúc đó hỗn loạn vô cùng. Gia đình 6 người còn khó giữ nhau thì làm sao giữ được cả mèo nữa Thế là Kunkush bị thất lạc mất tăm. Vì phải di chuyển tiếp khi biên giới còn mở, gia đình không thể ở lại tìm boss được.
3 ngày sau khi gia đình Iraq rời đi thì có người tìm thấy Kunkush ở một ngôi làng gần đó. Một nhóm tình nguyện viên yêu động vật người Đức đã "cứu" chú mèo, tắm rửa chăm sóc cẩn thận, đặt tên mới là Dias rồi gửi nó đến các gia đình yêu mèo khác ở Berlin để vừa nuôi vừa tìm chủ cũ. Kiểu "foster care" cho boss đó!
Họ còn lập cả trang Facebook cho mèo và kêu gọi quyên góp tiền để tìm chủ nhân của nó luôn, xịn không? Chi phí nuôi Dias cũng từ đó ra nè.
Trong lúc đó, cô Suva Al Alaf và các con đã tìm được nhà mới ở thành phố Steinkjer, Na Uy rồi. Cả nhà ai cũng buồn lắm, tưởng mất Kunkush mãi mãi luôn Nhưng may quá, anh trai cô Suva lướt Facebook thấy tin về chú mèo đang tìm chủ, thấy cả trên ABCnews, tờ Focus của Đức nữa. Nhận ra ngay đó chính là boss của cháu gái 3 tuổi!
Giờ thì Kunkush đáng yêu đã về với gia đình rồi nha! Qua 3 tháng lạc loài nhưng may gặp toàn người tốt chăm sóc chu đáo, khi về nhà cô Suva, Kunkush trông đẹp trai, béo tốt hẳn lên luôn á
Nguồn: kenh14.vn