CauVuiNgoan
New member
Cơ thể chú mèo được buộc một gói hàng, bên trong có điện thoại di động, bộ sạc, pin dự phòng và tai nghe với mục đích chuyển lậu vào trại giam.
Sáng 17/3 vừa rồi, Bộ Tư pháp Costa Rica vừa thả thính một đoạn clip khá "căng não" - một chú mèo bị bắt quả tang đang cố lẻn vào trại giam La Reforma ở thành phố Alajuela.
Clip cho thấy boss mèo này đang "cosplay" nhân viên giao hàng, trên người buộc chặt một gói hàng trông khá sus. Khi các anh nhân viên trại giam mở ra xem thì ối dồi ôi, bên trong chứa cả một bộ sưu tập: điện thoại cũ, sạc, pin dự phòng và tai nghe. Đúng là ship hàng pro vãi
Số hàng mà chú mèo vận chuyển vào nhà tù. Ảnh: Costa Rica Ministry of Justice
Văn phòng báo chí của Bộ Tư pháp Costa Rica không hé răng về địa điểm cụ thể hay sen của boss mèo này là ai. Nhưng họ confirm rằng đây là "tội phạm" lông lá thứ hai bị bắt vì tội chuyển hàng lậu vào trại giam đấy nha!
Thực ra mấy chú mèo này không phải tự nhiên mà giỏi vậy đâu - chúng đã qua cả một khóa "đào tạo nghề" để biết cách mang đồ vào tù. Cảnh sát nhận định việc dùng mèo vừa bí mật vừa an toàn hơn nhiều so với kiếm người bên ngoài hay "bôi trơn" cho cai ngục.
Mấy năm trước, lính canh tại một nhà tù khác ở Costa Rica cũng từng bắt được một anh chim bồ câu đang "giao hàng" 14 gram cocaine và 14 gram cần sa cho "hội anh em" bên trong. Vậy là động vật giờ còn biết làm shipper nữa rồi ️
Chim bồ câu là loài vật khó bị phát hiện hơn, tuy vậy chúng lại chỉ mang theo vật nhẹ. Trong khi đó, một con mèo có thể gánh vác được nhiều hàng hóa hơn. Ảnh: Youtube
Điện thoại là món đồ hot hit nhất đối với các anh em trong tù, vì nó giúp họ "điều hành công việc" ngay cả khi đang ở trong đó. Thậm chí còn dùng để đe dọa nhân chứng hay làm những trò gian lận khác nữa - nghe mà thấy sợ luôn!
Nguồn: soha.vn