Có câu "kiên nhẫn mới thành công" mà, nhưng anh chàng chủ xe Lamborghini Huracan này hình như không thuộc team kiên nhẫn rồi
Theo AutoEvolution đăng tuần trước, một anh người Na Uy đã bay sang tận Đức để nhận chiếc Lamborghini Huracan xịn xò của mình. Tờ Nordjyske của Na Uy cho biết anh bỏ ra tận 2 triệu Krone (tương đương 240.000 USD - tầm 6 tỷ đồng) cho con bò Italia này. Và lẽ ra mọi thứ chill phết nếu anh biết kiềm chế một chút
Thế nhưng không, anh quyết định "thử nghiệm" siêu bò của mình ngay trong hành trình 1.000 km từ Đức về Na Uy. Chuyện sẽ không drama gì nếu anh làm vậy trên cao tốc Autobahn của Đức - nơi không giới hạn tốc độ. Nhưng không hiểu sao anh lại chọn... Đan Mạch để "phóng" (quốc gia nằm giữa Đức và Na Uy)
Plot twist là luật giao thông Đan Mạch khắt khe hơn 2 nước láng giềng nhiều á! Lái xe thiếu an toàn (bao gồm cả phóng nhanh vượt ẩu) có thể khiến xe bị tịch thu VĨNH VIỄN luôn tùy mức độ nghiêm trọng. Với tốc độ đo được là 236 km/h (trong khi tốc độ tối đa ở Đan Mạch chỉ là 200 km/h trên cao tốc), chiếc Huracan nhanh chóng bị "hốt" ngay
Chỉ khi được thông báo xe sẽ bị tịch thu vĩnh viễn, anh chàng chủ xe mới "văng tay khỏi chuột" Nhưng mà đã quá muộn rồi bro ơi. Dù có lên tòa kiện cáo thì với lỗi rõ ràng như vậy, khả năng đòi lại được chiếc Huracan gần như là... zero
Nguồn: soha.vn