Câu chuyện buồn này đang gây xôn xao dư luận ở Brazil nè các bạn ơi! Elissandro Spohr, 28 tuổi, đồng chủ sở hữu hộp đêm Kiss ở Santa Maria (Brazil) đã suýt nữa tự tử trong nhà giam vì quá sốc sau vụ cháy khiến 235 người tử vong
Ông Lilian Carus, nhân viên cảnh sát cao cấp tại Cruz Alta cho biết: "Rõ ràng là cậu ta muốn treo cổ tự tử...Cậu ta nói rằng không muốn sống. Cậu ta nghĩ rằng mình không thể chịu được sức ép nặng nề sau thảm kịch".
May quá là cảnh sát đã phát hiện kịp thời trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!
Theo các bác sĩ, Spohr đã khóc liên tục kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra và hiện đang bị trầm cảm nghiêm trọng do sốc tâm lý. Anh ta đang được điều trị dưới sự canh giữ của cảnh sát tại một bệnh viện ở thành phố Cruz Alta.
Thanh tra Marcelo Arigony, thuộc cơ quan cảnh sát dân sự Santa Maria, cho biết: "Spohr đã trở lại bình thường. Cậu ta bị còng tay vào thành giường để đề phòng có thể tự tử tiếp."
Không chỉ vậy, Spohr còn phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ cực mạnh trên mạng từ bạn bè và người thân các nạn nhân. Nhiều người đã xuống đường biểu tình đòi làm rõ nguyên nhân thảm họa và yêu cầu quản lý các hộp đêm chặt chẽ hơn
Nguồn: soha.vn