Chú họ cắn răng tố cáo cháu ruột hại đời con gái: Đau thấu trời xanh

Tho2k9386

New member
be0e1311dbd0012e85fc.jpg


Lợi dụng lúc nhà vắng giữa trưa, gã anh họ đã chui qua cửa thông gió leo sang nhà cô em rồi làm chuyện không thể chấp nhận được

Cay đắng đến tột cùng

Mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt già nua khắc khổ, ông nói với giọng nghẹn ngào: "Hàng ngày chạy xe bán kem khắp các ngõ hẻm, thấy băng rôn chống lạm dụng trẻ em treo đầy đường, nghĩ những đứa trẻ gặp chuyện đó bất hạnh biết bao. Vậy mà không ngờ có ngày, chính đứa con gái bé bỏng của mình lại rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy..."

Giá như cửa thông gió không mở...

Bé Võ Thị Quỳnh (14 tuổi, lớp 8) ở phường An Hòa, TP Huế là nạn nhân trong vụ việc này. Quỳnh và Võ Đình Đức (sinh 1990) vốn là anh em con chú con bác. Hai nhà chỉ cách nhau bởi gian nhà ông bà nội. Do là họ hàng thân nên buổi trưa, vợ chồng Đức vẫn thường sang nhà chú ruột xem phim cùng đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi.

13h30 ngày 4/6/2014, bố Quỳnh đi bán kem, mẹ đi mua ve chai. Ở nhà một mình, bé khóa kín cửa rồi vào phòng ngủ trưa. Nhưng đang ngủ thì giật mình hoảng hốt khi thấy có người nằm bên cạnh và có hành vi sàm sỡ

Nhận ra anh trai họ, Quỳnh ngạc nhiên: "Em khóa hết cửa rồi, sao anh vào được?". Đức đáp: "Anh leo lên gác nhà ông nội rồi theo cửa thông gió trên gác nhà em xuống". Sau đó hắn đã làm điều không thể tha thứ với cô em con chú ruột...

e7c14d2a8260d5bf6a76.jpg


Trong lúc đó, vợ Đức thấy chồng trèo lên gác rồi biến mất liền sinh nghi. Chị chạy sang nhà chú tìm chồng. Do cửa đóng kín khóa trong nên chị gọi cửa mãi không ai ra, phải gọi điện cho Quỳnh. Lúc này Quỳnh mới ra mở cửa với bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc rối bù.

Dù nghi ngờ nhưng vợ Đức cố ở phòng khách xem ti vi. Khi Quỳnh ra ngoài, chị lẻn vào phòng bên tìm chồng, bất ngờ thấy tấm nệm góc tường động đậy. Lật nệm ra mới thấy chồng đang ẩn nấp! Nghi ngờ chồng làm chuyện không ngờ với em gái họ, vợ Đức to tiếng: "Hai người làm gì trong phòng mà khóa kín cửa?" rồi chì chiết chồng ầm ĩ. Cãi vã lớn tiếng khiến nhiều người tụ tập xem, hành động tồi tệ của Đức mới bị phơi bày.

Sự việc xảy ra giữa trưa trên con đường đông người qua lại nhưng Quỳnh không dám kêu cứu vì sợ hàng xóm biết sẽ nghĩ em không đàng hoàng Ấm ức nhưng bé đành im lặng chịu đựng. Chỉ đến khi vợ Đức gọi điện, Đức mới thả em ra. Tuy nhiên khi chị dâu vào nhà, Quỳnh vẫn giấu chuyện vì xấu hổ và sợ bị hiểu lầm.

Tan nát cả đại gia đình

Đến nhà Quỳnh giữa trưa, chúng tôi gặp ông Dũng - bố bé đang ngồi thẫn thờ. Ông cho biết có ba con gái, hai chị lớn đã lấy chồng, Quỳnh là út. Bé học giỏi, năng nổ trong hoạt động ngoại khóa. Chỉ về ngôi nhà mới xây chưa kịp quét ve, ông Dũng tâm sự xây nhà này dành cho con út. "Cực khổ bao nhiêu cũng được, miễn con khỏe mạnh yên lành. Giờ xảy ra chuyện thế này, chỉ lo con bé không biết xoay sở ra sao với cuộc đời..."

62921b384490c8460a6e.jpg


Vợ ông mua ve chai, ông bán kem dạo. Cuộc sống không khấm khá gì. Thời trẻ do gia đình đông anh em, ông lấy vợ muộn. Một lần chăn trâu giẫm phải mìn nên phải cắt bỏ một bàn chân. Tàn tật, không việc làm, ông sắm thùng kem lê la bán khắp phố. Thời nghèo phải đạp xe cả trăm km với đôi chân tật. Nay khá hơn mới thay xe đạp bằng xe máy cũ. Có hôm phải chạy ra tận Quảng Trị để bán kem cho hết hàng.

Chiều oan nghiệt đó, về sớm ghé quán trước nhà hút thuốc, hàng xóm úp mở "anh Dũng về nhà đi, bên nhà xảy ra chuyện lớn lắm". Nhìn con gái ngồi thu lu, ông chỉ biết ứa nước mắt Ông chạy qua nhà anh trai. Thấy vợ chồng anh vẫn bình thản xem ti vi, ông hỏi: "Thằng Đức gây chuyện như thế mà vợ chồng bác vẫn ngồi yên à?". Anh ông đáp: "Không ngồi yên thì làm gì? Hay chú vào lôi thằng Đức bỏ tù đi". Biết chú sang hỏi tội, Đức cố thủ trong phòng chốt kín cửa nên ông Dũng đành về. Sau đó ông lên Công an phường báo.

Chỉ lên nóc nhà, ông Dũng cho hay mấy hôm trời nóng nên mở cửa thông gió cho mát. Giọng hối hận, ông bảo nếu không mở cửa thì con đã không gặp nạn

Ông cho biết thêm, trong lúc vợ chồng ông đau lòng, bố ông - ông nội của Đức và Quỳnh - tỏ ra vô cùng giận dữ với hành động loạn luân của cháu. Ông nội luôn bảo: "Phải cho Đức đi tù may ra nó mới 'thành người' được".

Đã quá trưa nhưng cha con ông Dũng chẳng ai ăn được gì. "Từ ngày con bé gặp chuyện, tôi chưa ăn được bữa nào cho ra hồn. Tâm can rối bời, có thiết ăn uống gì. Bụng đói cồn cào nhưng nhai cứ như nhai rơm rác, không nuốt được". Chỉ về con gái, người cha nói: "Nó thường ngày năng động lắm, vậy mà từ hôm đó đến giờ lúc nào cũng ủ rũ, nhìn mà ứa nước mắt"

Bên nhà Đức, cửa đóng im lìm. Hàng xóm cho biết dù con trai gây chuyện xấu hổ nhưng bố Đức vẫn "mạnh mồm" la mắng thách thức người em ruột. "Lúc đầu chú ấy không định báo công an đâu. Xót con nhưng thằng kia cũng cháu ruột, máu mủ cả. Nhưng vì ông anh không biết dạy con còn chửi bới lại người em. Quá phẫn uất nên chú ấy mới báo công an. Chứ phanh phui ra thế này cuối cùng cũng chỉ thiệt cho con gái. Nhiều người biết có ích gì", hàng xóm chia sẻ.

Theo thông tin từ người dân, vợ Đức trước làm nghề uốn tóc nhưng sau khi về với Đức thì bỏ nghề. Đức không nghề nghiệp, đam mê đá gà nên ngoài việc ôm gà đi đá, còn nuôi gà cung cấp cho các chủ hàng từ Nam ra Bắc.

Người lớn gây tội sẽ phải trả giá, chỉ thương cho những đứa trẻ thôi... Rồi đây khi Đức phải trả giá bằng những ngày tháng tù đày, vợ con nhỏ sẽ phải gánh hết đắng cay tủi nhục vì có người chồng, người cha mất hết tính người Còn bé Quỳnh lớn lên sẽ đối mặt sao với ám ảnh tuổi thơ? Và chua xót hơn, dị nghị xóm làng sẽ còn đeo bám họ...

Thú nhận hành vi tội lỗi

Sau khi biết chú báo công an, Đức bỏ trốn ngay đêm ấy. Tuy nhiên sau một ngày lẩn trốn, hắn đã ra cơ quan công an đầu thú. Từ ngày chồng bị bắt, vợ Đức cũng sống trong tủi nhục. Nếu hôm đó cô không theo chân Đức và không gây náo loạn, có lẽ hành động xấu xa của Đức vẫn còn bị che đậy. Và cô em họ kia không biết sẽ còn bị ông anh tồi tệ làm hại bao nhiêu lần nữa...

*(Tên nạn nhân đã được thay đổi)





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top