LinhHN9373
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này twist muốn xỉu luôn á! Mạng xã hội đang rần rần vì drama quá căng của một bà mẹ người Trung
Một chị phụ nữ 32 tuổi ở Phúc Kiến lên mạng Xiaohongshu tâm sự (giấu tên luôn nha), story của chị nghe xong mà muốn đứng hình luôn ý. Chuyện liên quan đến con gái 6 tuổi và quá khứ của chị khiến netizen không khỏi xôn xao.
"Giờ em stress đến mức phải xin nghỉ làm luôn rồi á. Muốn tâm sự với ai mà không được vì em đã cố 'chôn vùi' chuyện này từ lâu lắm rồi... nhưng mà giờ phải giải quyết gấp thôi, không thì hôn nhân đổ vỡ, con gái nhỏ gặp nguy hiểm, còn hình tượng em xây dựng bấy lâu cũng sụp đổ mất.
Nên giờ em phải lập acc mới, giấu tên để xin lời khuyên mọi người. Đây là chuyện thật 100% nha", chị mở đầu bài viết.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối khi chị đang ngồi với con ở phòng khách. Bé kêu đau răng khi ăn táo. Chị thấy lạ vì tháng trước mới đi khám, bác sĩ dặn cấm đồ ngọt mà chị đã follow nghiêm ngặt rồi cơ mà.
Thế mà bé mới kể có chú hề đứng ở cổng trường phát bánh kẹo, thấy bạn ăn nên bé cũng ăn theo. Chị la con rồi dặn không được nhận nữa, nếu nhận thì cho bạn ăn. Nghe vậy bé nói thêm: "Nhưng con được cho nhiều lắm, nhiều hơn bạn nữa á. Chú ấy còn hỏi tên con, chào con. Có hôm cho kẹo xong còn ôm con, hỏi con học gì, ai đón con nữa".
Chị sốc nặng luôn! Sao chú hề ở cổng trường lại quan tâm con mình đến vậy? Còn ôm nữa là sao? Chị chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói con tránh xa hay nghi ngờ chú hề là người xấu, sợ mình đa nghi quá.
Bình thường con chị tan học từ 4h30 đến 6h chiều, tùy có lịch học thêm hay hoạt động gì không. Chú hề thì đứng ở cổng từ 5h chiều, bán kẹo, bóng bay... Vợ chồng chị đều bận làm nên nhờ bà nội, dì hoặc người giúp việc đón con. Họ không để ý điều gì bất thường ở chú hề cả. Chị cứ trăn trở mãi mãi.
Thứ 4 tuần trước, chị xin nghỉ về sớm đi đón con luôn.
Chị đậu xe từ xa, đứng quan sát chú hề. Thoạt nhìn thì bình thường nhưng khi con chị chạy ra thì khác hẳn á, chú hề này siêu quan tâm con gái chị. Đưa cho bé rất nhiều đồ ăn mà không cần lấy tiền nữa chứ...
Lạ vãi! Chị định lái xe lại chào hỏi xem có phải người quen không hoặc nhắc nhở luôn. Nhưng mà khi thấy chị đến gần, chú hề này lập tức lảng tránh đi chỗ khác, chị chào cũng làm ngơ luôn.
Hôm sau chị xin nghỉ làm hẳn, đến cổng trường con từ 4h chiều, không đón con, đứng đợi đến khi chú hề tan ca lúc 7h tối. Núp sau bụi cây, chị vô tình thấy cảnh chú hề kéo mặt nạ ra. Chị như chết lặng, sững sờ, thậm chí tay cầm điện thoại quay lại còn run bần bật.
Đó chính xác là người yêu cũ của chị
Đã hơn 6 năm rồi họ không gặp nhau. Chị hận anh ta vô cùng nên không thể quên gương mặt đó - gương mặt đã ruồng bỏ chị và con gái của anh ta khi nghe tin chị có bầu.
Ngày đó chị 25 tuổi, vừa ra trường làm được một thời gian thì có bầu với anh ta. Mối tình 2 năm từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Anh ta thẳng thừng chối bỏ, bảo chị bỏ thì yêu tiếp còn không thì chia tay. Nghĩ lại hồi đó thấy mình chán lắm, chị chia tay anh ta, quyết định giữ lại đứa bé. Chị phải chuyển đến thành phố khác sống, cắt đứt mối quan hệ trước vì lo sợ lời dị nghị. Mãi đến 4 năm sau chị mới công khai con lên mạng xã hội và nói đó là con nuôi.
Chị còn nghĩ ra cả kịch bản hoàn hảo, nói rằng đó là con gái của người bạn thân qua đời thì chị nhận nuôi. Ở môi trường mới, chị cũng nổi bật vì vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có tấm lòng lương thiện - một mình nhận nuôi con bạn dù chưa kết hôn. Chuyện này chị tự nhận mình sai, thiếu trách nhiệm với chính bản thân.
Thế rồi trong một lần gặp đối tác, chị quen được một anh đàn ông khá thành đạt, hơn chị 5 tuổi, đã qua một lần đò. Nghe nói vợ cũ của chồng chị ngoại tình nên mới ly hôn. Tìm hiểu thấy anh chín chắn, thành đạt lại chân thành nên họ quyết định kết hôn. Gia đình chồng cũng chấp nhận chuyện chị có con riêng vì họ biết đó là con nuôi. Họ yêu quý bé lắm, chị rất biết ơn điều này. Họ mới cưới gần 1 năm, đang chuẩn bị sang năm sẽ có thêm em bé...
Giờ chị không biết mục đích của anh ta là gì? Sao anh ta lại biết trường con bé và cả gương mặt của con nữa, nhiều năm qua chị vẫn giấu kín chuyện này. Thậm chí cả bố mẹ chị đều không biết...
"Mọi người ơi, xin cho em lời khuyên đi. Em có nên chuyển trường cho con bé không và lấy lý do gì đây "
Sau khi bài viết được đăng tải trên Xiaohongshu, nhiều người tán thành với ý kiến chuyển trường. Chị bình luận dưới phần comment cho hay đã lấy lý do muốn chọn trường tốt hơn nên chuyển con đến một ngôi trường tư thục với mức học phí cao hơn. Ở đây an ninh đảm bảo hơn nhiều và không có chuyện để người bán hàng đứng ngoài cửa. Chị cũng thuê người chuyên đưa đón tận trong sân trường, nghiêm cấm con gái đi ra ngoài gặp người lạ.
Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đó nha! Trong bài viết thứ 2, bà mẹ 1 con này tiếp tục bày tỏ nỗi lo âu, trăn trở rằng sợ sẽ lại bị người yêu cũ phát hiện, sợ sự thật bị phơi bày.
"Có khi nào em sẽ mất đi hạnh phúc mới có được 1 năm này. Sao tên kia lại quay về tìm em. Anh ta muốn gì, em run sợ khi đối mặt với anh ta. Trước đây có lẽ em sẽ không lo ngại gì, vì dù sao em cũng một mình nuôi con, ai cũng đứng về phía em. Nhưng giờ em đã có gia đình mới. Em còn nói dối một chuyện rất quan trọng là đứa con này nữa. Chồng em, gia đình chồng em sẽ nghĩ gì khi biết quá khứ của em. Con em sẽ nghĩ gì đây, nó có trách mẹ nó không.
Em thật sự quá mệt mỏi rồi Hoặc có lúc nào người yêu cũ muốn cướp con khỏi tay em không... Em lo lắng đến mức đã ngất đi vào hôm qua. Em luôn lo sợ chuyện em không chồng mà chửa sẽ khiến gia đình bẽ mặt, bị mọi người xa lánh...", chị chia sẻ thêm.
Nhiều netizen khuyên chị nên đi gặp người yêu cũ để cả hai thẳng thắn với nhau. Chị cũng không nên giấu chuyện này với gia đình chồng, đặc biệt là người chồng hiện tại. Điều này vô tình biến chị từ người không có lỗi thành kẻ sai hoàn toàn, làm hại cả con nhỏ nữa.
"Đừng giấu diếm nữa, bạn có chuyển trường thì anh ta cũng tìm ra thôi, hãy thẳng thắn đi", "Thật là đáng sợ, đừng làm hại đứa bé, bạn nên nói cho chồng biết trước. Tin tôi đi, nếu yêu bạn, anh ta sẽ tha thứ", "Bạn hãy gặp anh ta và thẳng thắn với nhau đi"... là những bình luận của netizen.
Nguồn: Xiaohongshu.
Nguồn: kenh14.vn