Banh2k84743
New member
Gia đình em Tiểu Quyên 12 tuổi (huyện Củng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã phải sốc nặng khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng: con gái mình đã bị người đàn ông hàng xóm lợi dụng suốt một năm trời
Chuyện bắt đầu từ tháng 7/2011, khi vợ của Vương Cường (37 tuổi) qua đời vì bệnh nặng. Thay vì đau buồn và sống đàng hoàng, gã đàn ông này lại nảy sinh ý đồ xấu xa với cô bé hàng xóm mới chỉ 11 tuổi.
Từ tháng 10/2011, hắn bắt đầu dụ dỗ bé Tiểu Quyên và xảy ra chuyện không thể chấp nhận được. Để che mắt và dụ dỗ em bé, Vương Cường thường xuyên đưa tiền cho cháu tiêu vặt.
Đến tháng 7/2012, hắn còn bắt đầu hẹn hò với một người phụ nữ khác, nhưng vẫn không dừng hành vi tội lỗi với bé gái.
Plot twist xảy ra vào ngày 31/10 (năm 2012), khi Tiểu Quyên thông báo với "người tình" rằng mình có thai và đòi được đưa đi nơi khác sống. Lúc này Vương Cường mới hoảng hốt, đưa cô bé về nhà người thân để "xử lý".
Bố mẹ Tiểu Quyên phát hiện con gái mất tích liền tìm kiếm ráo riết. Khi có người báo tin con gái đi cùng Vương Cường, họ gọi điện ngay. Đang chở bạn gái mới bằng xe máy, nhận được cuộc gọi của cha cô bé, hắn hoảng sợ bỏ mặc Tiểu Quyên và bỏ chạy luôn
Khi gặp lại cha mẹ, Tiểu Quyên mới kể hết sự thật về mối quan hệ khủng khiếp này.
Nguồn: soha.vn