Chú gửi gần 9 tỷ tiết kiệm, 10 năm sau mở sổ ra số 0 tròn trĩnh, ngân hàng "giặt tay": Không phải lỗi của tụi tui

Gửi tiết kiệm 10 năm trời, chú Trương ở Trung Quốc tưởng "ngồi mát ăn bát vàng", ai dè số tiền bị chính người bạn thân làm trong ngân hàng "cuỗm" sạch trơn!

Chuyện drama bắt đầu khoảng 5 năm trước, khi anh Trương – sống tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc – rảnh rỗi ghé chi nhánh ngân hàng định rút tiền tiết kiệm về xài. Thế mà nhân viên ngân hàng check xong thì... "ơ ơ", tài khoản anh 0 đồng luôn á! Không rút được vì lý do đơn giản: không có tiền!

Nghe vậy là anh Trương "toang" rồi, cứ đòi giải thích hoài mà ngân hàng chả ai trả lời được gì cả. Cuối cùng không còn cách nào, anh phải nhờ cậy công an vào cuộc luôn.

Kết quả điều tra mới "sốc não" nè: hóa ra toàn bộ số tiền của anh đã bị chính người bạn thân – một lãnh đạo ngân hàng – "ăn" mất tiêu rồi! Theo anh Trương kể lại, chuyện này bắt nguồn từ 15 năm trước. Lúc đó vì tin tưởng người bạn thân này, anh đã đồng ý mở 3 tài khoản tiết kiệm đứng tên các thành viên trong gia đình. Mục đích? Để giúp bạn hoàn thành KPI huy động vốn cho ngân hàng thôi mà!

Ban đầu anh Trương gửi 1,35 triệu NDT (khoảng gần 5 tỷ đồng). Suốt 10 năm tiếp theo, tiền lãi sinh ra anh cũng gửi luôn vào các tài khoản này. Tính đến lúc phát hiện sự việc, tổng cộng đã lên tới 2,43 triệu NDT (tương đương hơn 8,8 tỷ đồng) luôn á!

96edbbf8a7a84d7d794f.jpg


Nhưng plot twist ở đây là: theo kết luận điều tra, ngoài khoản tiền gửi đầu tiên, toàn bộ các sổ tiết kiệm sau đó của anh Trương đều là... FAKE! Không hề có bất kỳ ghi nhận nào trong hệ thống ngân hàng cả. Thậm chí ngay cả khoản gốc ban đầu cũng đã "bốc hơi" theo năm tháng rồi.

Biết sự thật, anh Trương giận banh nóc, kiện ngân hàng luôn! Năm 2020, tòa án đã tuyên phạt ông chủ tịch ngân hàng kia 2 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo, đồng thời bắt ngân hàng phải bồi thường toàn bộ cho anh Trương. Nhưng mà... cho đến khi ổng này ra tù rồi, anh Trương vẫn chưa thấy đồng bồi thường nào cả!

Phần "trời ơi" nhất là đại diện ngân hàng còn lên tiếng rằng việc 2,43 triệu NDT "bốc hơi" là do lỗi của... anh Trương chứ không phải lỗi của họ! Họ bảo vì anh không check, không theo dõi tài khoản thường xuyên nên phải tự chịu trách nhiệm, đừng có đổ lỗi cho ngân hàng. Hai bên giờ vẫn đang "chiến" nhau tại tòa mà chưa có hồi kết.

Câu chuyện của anh Trương này là bài học "xương máu" cho những bạn đang gửi tiết kiệm, đặc biệt là gửi qua mối quan hệ "anh em" nha! Dù tin tưởng đến mấy, mình vẫn phải chủ động check tài khoản thường xuyên, kiểm tra sổ tiết kiệm định kỳ, cập nhật giấy tờ hợp lệ và đảm bảo mọi giao dịch đều được ghi nhận trên hệ thống. Chủ quan và "nể mặt" một tí là có thể mất trắng cả khoản tích lũy cả đời đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top