Chú gấu Bắc Cực cô đơn nhất hành tinh đã ra đi mãi mãi - câu chuyện đau lòng của Arturo

31914bfff662ac0a1234.jpg


Mới đây, chú gấu Bắc Cực Arturo đã ra đi mãi mãi ở tuổi 30, để lại sự tiếc thương cho bao người trên thế giới

Thực sự mà nói, cuộc sống trong lồng cũi của động vật tuy là thứ cho con người "sống ảo" và giải trí, nhưng với chính các bé động vật thì đó gần như là ending buồn của cuộc đời luôn. Khi không còn được nghe tiếng gọi nơi hoang dã, những âm thanh của thiên nhiên và của muôn loài, các bé cũng hiểu rằng cuộc sống của mình gần như không còn ý nghĩa gì nữa...

Mới đây, chú gấu Bắc Cực Arturo - thường được biết đến với cái tên "chú gấu bất hạnh nhất thế giới" đã qua đời tại một sở thú ở Argentina sau khi mọi nỗ lực chuyển Arturo đến nơi ở mới với điều kiện tốt hơn đều thất bại.

6139486003cd93917ecf.jpg


Arturo đã qua đời vào hôm Chủ nhật vừa qua ở tuổi 31

Hai năm trước đó, bức hình Arturo nằm phơi mình trên tảng đá trong sở thú Mendoza đã gây xúc động và viral khắp mạng xã hội. Một chú gấu trắng nằm buồn bã với dáng vẻ chậm chạp, nhìn lơ đãng vào khoảng không. Arturo là chú gấu Bắc Cực cuối cùng bị nuôi nhốt tại Argentina. Sinh ra tại Mỹ và được chuyển tới Argentina khi mới lên 8 tuổi, chú đã sống cả cuộc đời của mình tại sở thú này.

Sau khi người "bạn" cùng chuồng qua đời và để lại chú một mình, Arturo đã được mọi người gọi bằng cái tên "chú gấu bất hạnh nhất thế giới"

8eaedc20d29a8a799e5b.jpg


Bức ảnh Arturo nằm phơi mình trên đá đã thu hút sự quan tâm của vô số người.

Ít lâu sau khi bức ảnh Arturo được share rầm rộ vào năm 2014, các nhà hoạt động vì quyền động vật và tổ chức Hòa Bình Xanh đã tổ chức chiến dịch ký tên nhằm thúc ép các nhà quản lý sở thú di dời Arturo trở về quê hương tại Canada. Hơn 500,000 người đã ký tên với hy vọng rằng Arturo có thể được trở về quê hương của mình. Dù đây không phải là nơi Arturo được sinh ra nhưng nếu được quyền lên tiếng, chú gấu Bắc Cực này chắc chắn cũng muốn được sống những giây phút cuối đời mình tại đây

Tuy nhiên, ước nguyện của bao người đã không thành hiện thực khi các nhân viên sở thú nói rằng Arturo quá yếu để có thể di chuyển về lại Canada. Cuối cùng, chú đã ra đi vào hôm Chủ nhật vừa qua tại sở thú Mendoza, đúng tròn 31 tuổi.

a89e56257e3b819053f3.jpg


Sự ra đi của Arturo thực sự là một cú shock lớn với các nhà bảo tồn động vật

Chính quyền thành phố đang triển khai kế hoạch chuyển đổi sở thú thành một trung tâm bảo tồn thiên nhiên và di chuyển động vật tới các khu bảo tồn phù hợp hơn.

"Chúng tôi hy vọng rằng Arturo sẽ là chú gấu Bắc Cực cuối cùng bị giam giữ trong sở thú tại đất nước này", Soledad Sede, người phát ngôn của tổ chức Hòa Bình Xanh phát biểu.

"Bên cạnh đó, hy vọng sự ra đi của Arturo sẽ là lời nhắc nhở tới chính quyền về cuộc sống khổ sở mà nhiều loài thú đang gặp phải tại các sở thú trên toàn quốc". Cũng như con người cần sống với đồng loại, động vật cần được trả về với môi trường của mình chứ không phải trong các sở thú.

fa8bc8c6f7508662a167.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top