Chú đi mua bánh Trung thu khiến dân mạng rưng rưng nước mắt

50e1f6edf4f196f68155.jpg


Một câu chuyện siêu đời thường nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào.

Không phải drama của hot girl hay hot boy nào đó, cũng chẳng phải những màn "bóc phốt" nhau của các cặp đôi, thế mà câu chuyện dưới đây về một người đàn ông nghèo vẫn đủ sức chinh phục hàng nghìn cư dân mạng - những người vốn chỉ thích tin sốc.

Đó là một câu chuyện, hay đúng hơn là một tình huống siêu đời thường mà ai cũng có thể bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống hằng ngày, chỉ là mình không để ý tới thôi.

Giữa cuộc sống hiện đại đầy hối hả và bận rộn, thử dừng chân một chút và cảm nhận câu chuyện rất đời, nhưng cũng rất nhiều tình người này nhé:

**"Chú mua bánh Trung thu về để ăn rằm tháng 7..."**

"Tối nay em đi siêu thị mua ít trái cây về để mai về quê cúng rằm thì gặp bác. Bác tên Thanh người Hà Giang, bác đang chạy xe ba gác chở hàng ở khu vực Mỹ Đình.

Bác là khách hàng thanh toán cùng quầy thu ngân với em. Khuôn mặt bác khắc khổ nhưng rất hiền và phúc hậu.

Lúc thanh toán bác đưa cho chị thu ngân 2 phiếu giảm giá bánh Trung thu, mỗi phiếu được giảm 10.000đ nếu mua bánh Trung thu từ 100.000đ trở lên. Bác nói bác được cô nhân viên nào đó cho nên bác đi mua bánh Trung thu luôn.

Mai bác về ăn rằm nhưng nhà có nhiều cháu, chả biết mua cái gì vừa rẻ vừa được nhiều để chia cho đủ.

Lúc thanh toán, em nhìn thấy bác mua 2 cái bánh nướng loại nhỏ và rất nhiều bánh hình con cá, con gấu xinh xinh. Bác cứ đặt lên rồi đặt xuống xong mỉm cười. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc của bác khi nghĩ về gia đình, nghĩ về mấy đứa cháu ở quê vùng núi nghèo.

Bác nói: "Chúng nó thích ăn bánh Trung thu lắm, nhưng bác không đủ tiền mua cho chúng nó bánh to và ngon. Đành mua mấy cái bánh nhỏ này vậy".

Lúc thanh toán, hoá đơn của bác hết 375.000, đứng bên cạnh em để ý thấy trong ví bác chỉ còn khoảng 400.000 và 1 ít tiền lẻ. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để mai bác đủ tiền về quê???

Thấy bác cứ năn nỉ cô thu ngân cho xin cái hộp để đựng bánh Trung thu cho đẹp mà sống mũi cay cay... Nhưng năn nỉ mãi thì chị bán hàng cũng chỉ cho bác 1 cái...

Có lẽ rằm tháng 7, nhiều gia đình sắm cỗ thịt gà, giò, chả đầy mâm nhưng với bác và gia đình thì rằm tháng 7 chỉ có vậy. Và biết đâu đấy, rằm tháng 7 cũng chính là rằm tháng 8, niềm vui chỉ cần những món quà nho nhỏ như vậy thôi...

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và những số phận như bác Thanh vẫn còn nhiều lắm…" - facebook Hoài Thương chia sẻ.

07285677e69734f1b77b.jpg


Với người đàn ông trong câu chuyện trên, hạnh phúc chính là được trở về nhà nghỉ ngơi vào dịp lễ tết sau khoảng thời gian lao động vất vả trên thành phố, là được nhìn thấy con trẻ vui thích khi đón nhận những chiếc bánh Trung thu ông mang về.

Hạnh phúc giản dị thế đấy chứ chẳng phải là thứ gì đó quá xa xỉ mà nhiều người đang ngày ngày cố gắng theo đuổi đâu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top