NaiHong2k7
New member
Sự việc đau lòng xảy ra vào tối 14-9 tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan khi một chú voi đang đi xin ăn trên đường thì bị điện giật bất tỉnh và sau đó tử vong luôn
Theo báo The Nation, chủ của em voi là một cậu bé 15 tuổi tên Phansa Yanamkham đã bị công an bắt vì tội vận chuyển voi trái phép ra khỏi tỉnh quê nhà.
Ông Suraphan Noisa-ard - Giám đốc Văn phòng Phát triển chăn nuôi huyện Bang Phli cho biết, cậu bé và chú voi tên Lucky đến từ tỉnh Surin. Hai bạn này kiếm sống bằng cách xin người qua đường mua đồ ăn cho voi - nghe mà xót xa quá
Công an Bang Phli nhận được tin báo lúc 21 giờ 50 phút ngày 14-9 về việc một con voi bị điện giật bất tỉnh trên đường Thepharak. Nguyên nhân là em voi bị rơi xuống cống do nắp cống bằng gỗ và làm đứt luôn cáp điện của một nhà hàng gần đó.
Khi đội cứu hộ có mặt, họ phải dùng cần cẩu để kéo em voi tội nghiệp ra khỏi cống, rồi cố gắng hết sức để cứu với sự hỗ trợ của bác sĩ thú y Phattarapol Manee-on từ Cục Bảo tồn Động vật hoang dã, Thực vật và Công viên Quốc gia Thái Lan.
Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ nỗ lực với khoảng 20 tình nguyện viên, mọi người vẫn không thể cứu được em voi và nó đã được tuyên bố tử vong
Phansa kể lại rằng cậu đã báo cho cửa hàng ngắt cầu dao điện ngay, trong khi những người dân sống quanh đó cũng liên lạc với chính quyền để xin giúp đỡ.
Ông Surphan cho biết họ sẽ tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của em voi vào ngày 15-9.
Nguồn: kenh14.vn