Anime và bánh kếp nghe có vẻ chẳng liên quan gì, nhưng một chú đầu bếp ở Nhật đã mix hai thứ này lại, tạo ra những tác phẩm vừa ăn được vừa đẹp mê hồn luôn!
Keisuke Inagaki là đầu bếp của nhà hàng La Ricetta tại Nhật. Năm nay chú đã 51 tuổi rồi nhưng chỉ mới bắt đầu làm bánh kếp cách đây 10 năm thôi, đúng thời điểm thảm họa sóng thần tàn phá Fukushima. Lúc đó nhiều người Nhật bị trầm cảm vì thảm họa kinh hoàng này, đặc biệt là các em nhỏ bị hoảng loạn kéo dài. Là người con của vùng Fukushima và rất mến trẻ con, Inagaki muốn làm gì đó cho các em nên đã quyết định làm bánh kếp khi tham gia chương trình từ thiện giúp đỡ tinh thần các em sau thảm họa.
Sau khi xem một chương trình nghệ thuật làm bánh trên mạng, Inagaki chợt nảy ra ý tưởng đưa anime vào những chiếc bánh của mình để chúng bắt mắt hơn và khiến trẻ em thích thú hơn khi ăn. Ý tưởng quá xịn!
Để đưa anime vào bánh, Inagaki dùng một hỗn hợp bột đặc biệt, thay sữa bò bằng sữa đậu nành. Nhờ vậy những chiếc "phôi" bánh trắng hơn, dễ tạo các đường viền màu nâu tạo độ tương phản cực đỉnh. Sau đó, chú dùng bàn tay tài hoa của mình để tạo hình nhân vật.
Thủy thủ mặt trăng, Pokemon Go... hay bất cứ nhân vật anime nào cũng có thể "lên đời" trên các tác phẩm của Inagaki. Thường thì chú chỉ mất khoảng 5 phút cho việc đổ bánh và vẽ viền. Nhưng việc tạo hình nhân vật thì tùy độ khó, có thể mất hơn 30 phút/chiếc luôn đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn