Ôi chao, drama thật sự đây! Cảnh sát ở một thành phố tại Nhật Bản vừa trải qua 2 tiếng đồng hồ "nghẹt thở" khi phải đuổi bắt một chú đà điểu Emu đã trốn khỏi sở thú lưu động và... chạy tung tăng khắp khu dân cư luôn á!
Câu chuyện là thế này nè: Một chú đà điểu Emu (loài chim to đùng không bay nổi, gốc Úc, size đứng hạng 2 thế giới đó nha) đã quyết định "đi du lịch" tự do tại thành phố Moriyama, thuộc tỉnh Shiga. Dân mạng Nhật ai cũng phải "dở khóc dở cười" với màn trốn thoát này luôn!
Sau 2 tiếng đuổi bắt căng não, cuối cùng chú Emu cũng bị "dồn" vào góc ở một khu chung cư và được bắt an toàn. Hóa ra chú này trốn từ sở thú Horii, mới chưa đầy 1 tuổi mà đã "nghịch dại" thế này rồi
Sở thú cho biết ban đầu có cho chú đi lại gần lối vào, nhưng giờ vẫn chưa hiểu nó "chuồn" bằng cách nào. May mắn là không ai bị thương trong thời gian chú chim "khủng" này chạy phăng phăng ngoài đường. Hiện sở thú đang rà soát lại hệ thống an ninh, nhưng vẫn kiên quyết nuôi tiếp Emu nha các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn