Chú cún thoát án tử nhờ... bài "Happy Birthday" huyền thoại

323da984d4e0d7b6ee64.jpg


Ai cũng tưởng cuộc đời chú cún nghèo này sắp hết rồi, chỉ còn đếm ngược từng ngày thôi. Nhưng plot twist đỉnh nhất năm: chú ấy sống sót nhờ... bài "Happy Birthday" đó các bạn ơi! ✨

1effcc069935434e1e3d.jpg


Chuyện là sau khi ông Eddie Vassallo ở tiểu bang Victoria, Úc qua đời ở tuổi 82, chú Patches bị vướng vào một màn nhầm lẫn kinh điển và bị đưa vào trại nuôi nhốt súc vật bị lạc luôn.

Cô Marie Vassallo - con gái ông Eddie đang sống ở Sydney - đã lật tung Sydney lên để tìm Patches. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của bà Kaye Grive (thành viên Trung tâm cứu hộ Victorian Dog), cô tìm được một chú chó trông y chang Patches!

Cô Marie kể: "Nó đã bị nhốt trong trại súc vật lâu lắm rồi. Mà không tìm được chủ thì nó sẽ phải... "

Theo lời cô Marie, bà Kaye đã đi khắp các bãi nuôi nhốt chó mèo lạc ở Victoria để tìm Patches. Khi thấy một chú chó giống hệt, cô Marie nói: "Chỉ có MỘT cách duy nhất để nhận ra Patches. Đó là bài 'Happy Birthday' - nó sẽ nhớ bài này!"

Và rồi bà Grive quyết định... hát thử!

Bà Kaye kể lại: "Lần đầu tiên tôi hát, chú chó cúi đầu xuống chân mình, nhìn buồn bã như đang nhớ về điều gì đó. Nhưng khi tôi hát lần thứ hai, chú ấy bắt đầu lắc lư đầu và hát theo luôn! Cô Maria bật khóc vì quá xúc động. Đúng là Patches rồi!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top