Trong suốt mấy năm qua, bạn cún nhỏ nhắn Podder đã lập công to giúp phát hiện và chặn đứng các thùng hàng nông sản khả nghi, xứng danh "thanh tra 4 chân" của ngành nông nghiệp
Podder chính thức được vinh danh vì sự nghiệp "ngửi hàng" cực đỉnh, giúp phát hiện vô số thùng hàng đáng ngờ.
Cụ thể, Podder làm việc tại San Diego, Mỹ suốt 4 năm qua với vai trò là thành viên chính thức của phòng nông nghiệp, cân nặng và đo lường quận San Diego. Nghe xịn sò không nào!
Sau 4 năm cống hiến hết mình, các nhà chức trách quyết định cho chú cún này nghỉ hưu sớm do sức khỏe không còn được như xưa. Trước khi "về vườn", họ đã tổ chức một buổi lễ vinh danh long trọng để ghi nhận những đóng góp to lớn của Podder.
Tham dự buổi lễ còn có sự xuất hiện của đồng nghiệp Yetti (cũng là chó phát hiện đang làm việc), Venus (chó dò tìm đã nghỉ hưu) và một số lãnh đạo, quan chức của quận. Podder được tặng đai vinh danh và cả núi đồ chơi, đồ ăn vặt xịn xò ️
Nhiệm vụ chính của Podder là phát hiện các thùng hàng vi phạm quy định kiểm dịch nông sản, đánh hơi ra những bưu kiện chứa sinh vật gây hại như côn trùng, dịch bệnh và các loài có hại khác. Nghe mà tự hào luôn á!
Kyle Moranton, sếp quản lý chia sẻ: "Nó có chiếc mũi siêu đỉnh. Nó thích săn lùng và tìm kiếm những thứ đáng ngờ lắm. Tôi sẽ rất nhớ khi không còn làm việc cùng Podder nữa"
Con số thành tích của Podder nghe mà choáng: đã đặt chân đến 426 cơ sở, tìm thấy 728 loài thực vật nguy hiểm và 137 loài côn trùng có nguy cơ gây hại. Chú cún 6 tuổi này giờ sẽ được chuyển đến một mái ấm tình thương để nghỉ ngơi sau những năm tháng cống hiến.
Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California khởi động chương trình dùng chó phát hiện từ năm 2009. Những chú chó được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi và xác định các bưu kiện vi phạm, ngăn chặn nguy cơ dịch hại xâm nhập vào khu vực
Sau khi Podder về hưu, các chuyên gia ở quận San Diego sẽ huấn luyện một "thanh tra nông nghiệp" mới thay thế, dự kiến sẽ gia nhập đội ngũ vào mùa hè này cùng một chú chó dò tìm khác.
Nguồn: soha.vn