HeoKiki5927
New member
Chú chó dũng cảm cứu chủ được vinh danh trở thành "chú chó cứu hộ danh dự'' đầu tiên của Hàn Quốc.
Hành động đặc biệt của chú chó bốn tuổi, có tên là Baekgu đã một lần nữa cho thấy lý do tại sao chó là người bạn tốt nhất của con người.
Baekgu - Chú cún "xịn sò" với màn giải cứu như phim Hollywood
Chuyện là thế này nè: Bà chủ 90 tuổi của Baekgu, sống ở quận Hongseong (Hàn Quốc), có vấn đề về trí nhớ nên đã bị lạc vào ngày 25/8/2021.
Cảnh sát check camera an ninh một trang trại thì phát hiện bà Kim đi cùng một chú cún nhỏ màu trắng. Ngay lập tức, cảnh sát và lính cứu hoả đã mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, có cả sự hỗ trợ từ người dân địa phương. Mọi người cùng nhau lùng sục khắp nơi, mặc dù trời đang mưa tầm tã không thương tiếc.
Sau 40 tiếng đồng hồ căng thẳng (tưởng tượng coi!), đội cứu hộ cuối cùng cũng tìm thấy bà Kim giữa một cánh đồng, cách nhà khoảng 2km. Bà nằm gục trong khu vực ẩm ướt, cỏ mọc cao lút đầu lút cổ.
Điểm then chốt là: Cảnh sát khẳng định nếu không có Baekgu nằm bên cạnh, họ có thể đã không phát hiện ra bà luôn đó! Suốt quãng thời gian ở ngoài trời, thời tiết siêu tệ với mưa lớn và đêm lạnh giá. May mắn là có Baekgu "ôm ấp" giữ ấm, không để nhiệt độ cơ thể của bà Kim xuống quá thấp.
Đội cứu hộ đã phải dùng cả máy bay không người lái (flycam đó) để phát hiện dấu hiệu của chú chó giữa cánh đồng mênh mông. Sau đó bà Kim được đưa đến bệnh viện và giờ đã khỏe lại rồi nha!
Baekgu nhận danh hiệu "cao quý" đầu tiên tại Hàn Quốc ️
Hành động "đáng respect" của Baekgu đã được công nhận chính thức đó mọi người ơi! Cơ quan cứu hoả quốc gia Hàn Quốc năm ngoái có ban hành quy định cho phép bổ nhiệm lính cứu hoả danh dự và chó cứu hộ. Và Baekgu chính là chú chó đầu tiên trong lịch sử được phong chức danh này!
Trong buổi lễ trao tặng cực xịn, Baekgu được đeo vòng hoa quanh cổ và tặng luôn cả bánh gato chúc mừng (quá xứng đáng luôn á!).
Yang Seung-jo, Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, chia sẻ: "Vào thời điểm khó khăn do dịch bệnh, Baekgu đã tạo ra một điều kỳ diệu không thể tin được". Thật sự là cảm động quá trời!
Chị Shim Geum-sun, con gái của cụ bà 90 tuổi, kể lại rằng gia đình nhận nuôi Baekgu cách đây 3 năm sau khi nó bị một con chó lớn tấn công. Chú cún này đặc biệt gắn bó với bà Kim, lúc nào cũng dính chặt bên bà. "Tôi rất lo lắng khi mẹ mất tích trong nhiều giờ, trời lại mưa lớn. Thật may mắn cho gia đình chúng tôi vì đã có Baekgu", chị Shim Geum-sun tâm sự.
Nguồn: soha.vn