Chú con trai nghiện ma túy nhốt mẹ trong nhà rồi đòi tự thiêu vì không muốn bán nhà

2db691d170e6b42da38f.jpg


Công an quận Lê Chân đang xử lý vụ việc gây shock khi một người đàn ông ở số nhà 166 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên đã tẩm xăng lên người dọa tự đốt luôn cả nhà... Nghe mà rợn người luôn á!

Cụ thể vào lúc 2h chiều ngày 8/10, hàng xóm quanh khu vực số 166 Cát Dài suýt té ngửa khi anh Vũ Quốc Tuấn (sinh năm 1968) - chủ tiệm nước giải khát ở đó bất ngờ đóng sập cửa cuốn, tẩm xăng lên người dọa tự thiêu và đốt luôn cả căn nhà.

Plot twist là lúc đó trong nhà còn có mẹ đẻ của Tuấn là bà Vũ Thị Gái (tức Quý, sinh năm 1944) và ông Nhật - bố dượng của Tuấn nữa. Tức là anh ta đang nhốt luôn ba mẹ trong đó á!

May mà người dân báo ngay cho Công an phường An Biên và các lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC Hải Phòng đã huy động tận 3 xe chuyên dụng cùng khoảng 40 anh em phối hợp với CAP và CAQ Lê Chân nhanh chóng ngắt điện, phun hóa chất chống cháy để chống cháy nổ.

Đồng thời, bằng những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, các anh công an đã giải cứu được bà Gái và ông Nhật thoát ra ngoài bằng cầu thang phía sau nhà, rồi ập vào khống chế Tuấn thành công. Phew! ‍

Tại hiện trường, công an thu được chai xăng mà Tuấn đã đổ ra, may là không có thiệt hại gì về người và tài sản cả.

Qua điều tra ban đầu mới biết là bà Gái và ông Nhật là Việt kiều Canada mới về nước được khoảng một tuần. Dạo gần đây bà Gái và Tuấn có mâu thuẫn liên quan đến chuyện bán căn nhà số 166 Cát Dài.

Tuấn không đồng ý bán vì muốn giữ lại để tiếp tục kinh doanh. Đến trưa 8/10, sau khi cãi vã nhau một hồi, Tuấn bất ngờ khóa trái cửa, đổ can xăng mua sẵn từ trước lên người rồi tưới ra khắp nhà, dọa châm lửa đốt. Quá khủng khiếp luôn!

Tuy nhiên bà Gái đã nhanh trí gọi lực lượng công an và cảnh sát PCCC đến giải cứu kịp thời. Được biết Vũ Quốc Tuấn là đối tượng nghiện ma túy đá, thường xuyên gây gổ chửi bới người nhà và hàng xóm xung quanh.

CAQ Lê Chân đã hoàn tất hồ sơ và giao đối tượng về địa phương quản lý giáo dục. Hy vọng anh ta sẽ được giúp đỡ để cai nghiện và sống tốt hơn!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top