LinhDethuong7891
New member
Chủ cơ sở giữ trẻ bất ngờ tiết lộ đã phát hiện vết đỏ ở vùng kín của bé gái từ trước và có nhắn tin hướng dẫn mẹ cháu rồi nha!
Sau khi nhận được đơn trình báo từ chị L.T.L. (sinh năm 1996) về việc nghi con gái mình bị bạo hành ở điểm giữ trẻ, Công an phường Mũi Né đã hướng dẫn chị L. đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để khám ngay. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu A. bị: đụng dập cơ quan sinh dục ngoài; tổn thương lồng ngực. Nghe mà xót xa quá đi!
Ngay sau đó, Công an phường Mũi Né đã mời bà L.T.H. (trú tại phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) - người quản lý và chăm sóc bé A. lên làm việc để làm rõ sự việc.
Trong buổi làm việc, bà H. kể lại rằng vào khoảng 11h30 ngày 12/5, bà có vệ sinh thay tã cho bé A. thì phát hiện cháu bị hăm đỏ ở bộ phận sinh dục nên đã nhắn tin cho chị L. và hướng dẫn thoa thuốc "bảy màu". Còn những vết bầm khác trên cơ thể cháu thì bà H. nói là không biết và bà cam kết mình không đánh cháu. Đoạn tin nhắn trước đó giữa bà H. và chị L. đã được công an phường Mũi Né tạm giữ để phục vụ điều tra.
Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2019, do bà T.T.T.H. (sinh năm 1993) làm chủ, được phép giữ tối đa 7 trẻ. Nhưng ơ kìa, thời điểm kiểm tra sau sự việc cho thấy số lượng trẻ được giữ lên đến 9 cháu luôn, vượt quá quy định rồi này!
Ngoài ra, plot twist là chủ cơ sở không trực tiếp chăm trẻ mà giao cho mẹ ruột là bà L.T.H. (sinh năm 1970). Thêm nữa, hệ thống camera giám sát ở cơ sở đã hư hỏng mà chưa sửa chữa luôn á. Hiện tại điểm giữ trẻ này đã tạm thời đóng cửa rồi nha.
Nguồn: soha.vn
Sau khi nhận được đơn trình báo từ chị L.T.L. (sinh năm 1996) về việc nghi con gái mình bị bạo hành ở điểm giữ trẻ, Công an phường Mũi Né đã hướng dẫn chị L. đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để khám ngay. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu A. bị: đụng dập cơ quan sinh dục ngoài; tổn thương lồng ngực. Nghe mà xót xa quá đi!
Ngay sau đó, Công an phường Mũi Né đã mời bà L.T.H. (trú tại phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) - người quản lý và chăm sóc bé A. lên làm việc để làm rõ sự việc.
Trong buổi làm việc, bà H. kể lại rằng vào khoảng 11h30 ngày 12/5, bà có vệ sinh thay tã cho bé A. thì phát hiện cháu bị hăm đỏ ở bộ phận sinh dục nên đã nhắn tin cho chị L. và hướng dẫn thoa thuốc "bảy màu". Còn những vết bầm khác trên cơ thể cháu thì bà H. nói là không biết và bà cam kết mình không đánh cháu. Đoạn tin nhắn trước đó giữa bà H. và chị L. đã được công an phường Mũi Né tạm giữ để phục vụ điều tra.
Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2019, do bà T.T.T.H. (sinh năm 1993) làm chủ, được phép giữ tối đa 7 trẻ. Nhưng ơ kìa, thời điểm kiểm tra sau sự việc cho thấy số lượng trẻ được giữ lên đến 9 cháu luôn, vượt quá quy định rồi này!
Ngoài ra, plot twist là chủ cơ sở không trực tiếp chăm trẻ mà giao cho mẹ ruột là bà L.T.H. (sinh năm 1970). Thêm nữa, hệ thống camera giám sát ở cơ sở đã hư hỏng mà chưa sửa chữa luôn á. Hiện tại điểm giữ trẻ này đã tạm thời đóng cửa rồi nha.
Nguồn: soha.vn