NangXinh2k8
New member
Tưởng rằng boss hamster của mình đã "đi xa" về cõi vĩnh hằng, bác David Eyley đã lặng lẽ chôn nó dưới vườn. Thế nhưng ngày hôm sau, cậu nhóc này lại tự tay đào mồ trở về một cách ngoạn mục khiến ai cũng phải há hốc mồm
Khi phát hiện chú chuột hamster cưng của mình nằm cứng đơ trong chuồng, bác David Eyley đã nghĩ rằng cậu bé đã "lên thiên đàng" rồi. Với tâm trạng nặng trĩu, bác quyết định cho cậu nhóc vào một chiếc hộp và chôn ngay trong vườn để tưởng nhớ.
Plot twist đỉnh cao xảy ra vào ngày hôm sau, khi người hàng xóm vội vã báo tin cho bác David: chú chuột hamster vừa "respawn" thành công và đang chạy tung tăng khắp vườn luôn rồi nè!
Bác David, 49 tuổi, cho biết cậu nhóc hamster đã tự đào hầm thoát thân như phim hành động, để lại chiếc hộp trống không và một hố đất bị đào tung tóe. Level thoát hiểm này phải gọi là huyền thoại mới được!
Bác David giải thích thêm rằng, rất có thể boss hamster của bác đã rơi vào trạng thái ngủ đông đột ngột (hibernation mode), khiến bác tưởng nhầm nó đã "log out" khỏi cuộc đời.
Mọi người đều vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước màn "comeback" thần thánh này của chú hamster. Đúng là ai cũng có quyền được "sống lại" một lần chứ nhỉ!
Nguồn: soha.vn