MiPinky1007
New member
Hội mê cún chắc sẽ phải bật ngửa khi xem hình ảnh hiện tại của em cún xương xẩu tội nghiệp hồi xưa đó!
Khoảng 3 năm về trước, story cứu mạng một bé cún siêu tội nghiệp đang lang thang đói khát ngoài đường của chị Pia người Argentina đã làm netizen khóc ròng luôn. Vào dịp Giáng sinh, lúc Pia đến chơi nhà bạn ở khu phố khác thì tình cờ bắt gặp một bé cún đang nằm sõng soài giữa đường, không cựa quậy gì, đôi mắt nhìn thất thần kinh người
Nhìn visual của em cún tội nghiệp này thì không ai nghĩ nó còn cơ hội sống được nữa: lông rụng trụi, người gầy guộc bẩn bựa, đầy những mảng váng to đùng khắp người do lở loét, trông giống hệt bộ xương khô bị vứt bỏ nhiều năm, nhìn rợn người luôn á
Pia liền ôm cún đến phòng khám thú y ngay lập tức. Các bác sĩ cho hay, nếu 2 ngày tới mà cún không vượt qua được thì coi như hết cứu rồi.
"Nó chả còn sức đứng lên nữa, ăn uống gì cũng không chịu nên tui đặt nó nằm trên tấm chăn to xong cố gắng mớm nước cho suốt đêm. Tui cũng nghĩ nó sẽ không qua khỏi, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của nó, tui cảm nhận được nó chưa muốn bỏ cuộc" - Pia kể lại.
Nhưng mà plot twist nha mn, sau vài ngày được Pia chăm sóc tận tình, bé cún hoang đã có dấu hiệu tỉnh lại, từ từ "hồi sinh" một cách thần kỳ luôn ấy Chính vì sức sống mãnh liệt của em, Pia quyết định đặt tên nó là Héc-quyn - một chiến binh xịn sò thực thụ!
Nguồn: soha.vn