CrushNgotReal
New member
Dạo này MXH Trung Quốc đang "rần rần" vì một clip cực đỉnh: chú chó đứng trên xe lăn điện bốn bánh, tay (ừm chân) cầm vô lăng lái xe bon bon trên đường phố ở Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc). Nghe hơi "trời ơi đất hỡi" nhỉ?
Trong clip viral khắp nơi, chú chó lông đen này đặt chân lên vô lăng, lái xe thẳng tắp dọc vỉa hè khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng: "Tao hoa mắt hay sao mà có con chó đang lái xe thật à??"
Boss thú cưng là ai mà "trâu" thế?
Theo Flash News, "ông chủ" của em cún tài năng này là ông Chen - một huấn luyện viên động vật chuyên nghiệp. Anh giải thích luôn là chiếc xe trong clip là xe lăn điện cho người già, được anh cải tiến có hệ thống phanh ngắt điện xịn xò.
Còn nhân vật chính Wanzi - chú Labrador 5 tuổi này có thể dùng chân khởi động xe, giữ thăng bằng khi di chuyển và dừng xe bằng cách nhấc chân khỏi vô lăng. Skill điểm 10 chưa!
Ông Chen khẳng định là anh luôn đi kèm cạnh khi quay video, nhưng cũng thú nhận có để Wanzi "tự lái" một đoạn ngắn để ghi hình cho... viral. Và rồi đương nhiên, cảnh sát giao thông địa phương đã phải vào cuộc chặn xe. Tuy không bị phạt tiền, nhưng ông Chen vẫn nhận cảnh cáo vì hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Một anh cảnh sát đã lên tiếng rõ ràng: "Vì an toàn công cộng, động vật không được phép điều khiển phương tiện trên đường. Việc huấn luyện phải thực hiện trong không gian kín, có kiểm soát." Chặt chẽ vãi!
Lái xe chỉ là "sở trường" thôi, Wanzi còn giỏi lắm!
Ông Chen điều hành một trung tâm huấn luyện động vật và chia sẻ rằng Wanzi không chỉ lái xe mà còn biết cả tá skill khác:
• Trượt ván thành thạo xuống bậc thang (pro player đây rồi )
• Ngậm túi rác mang đến thùng và thả vào chính xác (vứt rác đúng nơi quy định nha!)
• Bật đèn bằng công tắc (tiết kiệm điện cực kỳ)
• Giữ thăng bằng hai cốc nước trên lưng khi đi bộ (flex luôn!)
Ông Chen nhấn mạnh là toàn bộ quá trình huấn luyện đều dựa trên phương pháp khoa học, không bạo lực. "Mọi vật đều có linh hồn. Con người và động vật hoàn toàn có thể hợp tác và sống hòa thuận," ông nói. Nghe cũng chill phết nhỉ!
Netizen chia phe "cực gắt"
Đoạn video nhanh chóng leo top thảo luận trên Weibo với hàng triệu lượt xem. Dân mạng chia làm hai phe rõ rệt:
Phe một: "Cho dù con chó thông minh đến mấy, để nó ra đường điều khiển phương tiện là hiểm họa. Nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?" (team an toàn lên tiếng)
Phe hai: "Nếu huấn luyện tốt như vậy, Wanzi có thể được đào tạo thành chó nghiệp vụ thay vì chỉ diễn trò." (team potential đây rồi)
Không phải lần đầu động vật "khoe skill"
Việc động vật biểu diễn kỹ năng đặc biệt không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc đâu nha. Trước đó còn có:
• Chú corgi 3 tuổi nổi tiếng vì kéo xe đẩy đi mua đồ ăn giúp chủ, thu hút gần 200.000 người theo dõi
• Chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu được dạy vẽ tranh bằng cọ, tranh bán đấu giá gây quỹ từ thiện (wholesome vãi)
Câu chuyện về Wanzi được xem vừa gây thích thú, vừa gợi suy ngẫm: kỹ năng của động vật có thể khiến công chúng ngạc nhiên và giải trí, nhưng khi mang ra đường - nơi đòi hỏi kỷ luật và chuẩn an toàn, mọi ngoại lệ đều phải dừng lại.
Như lời cảnh sát trong vụ việc cho biết: "Đường là nơi công cộng không phải nơi thử nghiệm sự đặc biệt."
Nói chung là Wanzi giỏi thật, nhưng an toàn vẫn là trên hết nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn
Trong clip viral khắp nơi, chú chó lông đen này đặt chân lên vô lăng, lái xe thẳng tắp dọc vỉa hè khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng: "Tao hoa mắt hay sao mà có con chó đang lái xe thật à??"
Boss thú cưng là ai mà "trâu" thế?
Theo Flash News, "ông chủ" của em cún tài năng này là ông Chen - một huấn luyện viên động vật chuyên nghiệp. Anh giải thích luôn là chiếc xe trong clip là xe lăn điện cho người già, được anh cải tiến có hệ thống phanh ngắt điện xịn xò.
Còn nhân vật chính Wanzi - chú Labrador 5 tuổi này có thể dùng chân khởi động xe, giữ thăng bằng khi di chuyển và dừng xe bằng cách nhấc chân khỏi vô lăng. Skill điểm 10 chưa!
Ông Chen khẳng định là anh luôn đi kèm cạnh khi quay video, nhưng cũng thú nhận có để Wanzi "tự lái" một đoạn ngắn để ghi hình cho... viral. Và rồi đương nhiên, cảnh sát giao thông địa phương đã phải vào cuộc chặn xe. Tuy không bị phạt tiền, nhưng ông Chen vẫn nhận cảnh cáo vì hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Một anh cảnh sát đã lên tiếng rõ ràng: "Vì an toàn công cộng, động vật không được phép điều khiển phương tiện trên đường. Việc huấn luyện phải thực hiện trong không gian kín, có kiểm soát." Chặt chẽ vãi!
Lái xe chỉ là "sở trường" thôi, Wanzi còn giỏi lắm!
Ông Chen điều hành một trung tâm huấn luyện động vật và chia sẻ rằng Wanzi không chỉ lái xe mà còn biết cả tá skill khác:
• Trượt ván thành thạo xuống bậc thang (pro player đây rồi )
• Ngậm túi rác mang đến thùng và thả vào chính xác (vứt rác đúng nơi quy định nha!)
• Bật đèn bằng công tắc (tiết kiệm điện cực kỳ)
• Giữ thăng bằng hai cốc nước trên lưng khi đi bộ (flex luôn!)
Ông Chen nhấn mạnh là toàn bộ quá trình huấn luyện đều dựa trên phương pháp khoa học, không bạo lực. "Mọi vật đều có linh hồn. Con người và động vật hoàn toàn có thể hợp tác và sống hòa thuận," ông nói. Nghe cũng chill phết nhỉ!
Netizen chia phe "cực gắt"
Đoạn video nhanh chóng leo top thảo luận trên Weibo với hàng triệu lượt xem. Dân mạng chia làm hai phe rõ rệt:
Phe một: "Cho dù con chó thông minh đến mấy, để nó ra đường điều khiển phương tiện là hiểm họa. Nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?" (team an toàn lên tiếng)
Phe hai: "Nếu huấn luyện tốt như vậy, Wanzi có thể được đào tạo thành chó nghiệp vụ thay vì chỉ diễn trò." (team potential đây rồi)
Không phải lần đầu động vật "khoe skill"
Việc động vật biểu diễn kỹ năng đặc biệt không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc đâu nha. Trước đó còn có:
• Chú corgi 3 tuổi nổi tiếng vì kéo xe đẩy đi mua đồ ăn giúp chủ, thu hút gần 200.000 người theo dõi
• Chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu được dạy vẽ tranh bằng cọ, tranh bán đấu giá gây quỹ từ thiện (wholesome vãi)
Câu chuyện về Wanzi được xem vừa gây thích thú, vừa gợi suy ngẫm: kỹ năng của động vật có thể khiến công chúng ngạc nhiên và giải trí, nhưng khi mang ra đường - nơi đòi hỏi kỷ luật và chuẩn an toàn, mọi ngoại lệ đều phải dừng lại.
Như lời cảnh sát trong vụ việc cho biết: "Đường là nơi công cộng không phải nơi thử nghiệm sự đặc biệt."
Nói chung là Wanzi giỏi thật, nhưng an toàn vẫn là trên hết nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn