CaoPinky3768
New member
Chỉ vì không được chăm sóc, chơi đùa với lũ chó con mới sinh của nhà người ta mà chú chó đáng yêu này bỗng ủ rũ, không ăn uống bất cứ thứ gì, thậm chí còn tỏ ra hung hăng với mọi người. Drama của cún cưng mà real hơn cả phim Hàn luôn á!
Với nhiều gia đình giờ này, cún cưng đâu chỉ để trông nhà nữa mà đã trở thành "con cưng" chính thức trong nhà rồi. Thậm chí có lúc chính bản thân mình còn phải ghen tị, vì ba mẹ chiều chuộng boss lông xù còn hơn cả mình nữa chứ đừng nói Dù có hờn giận thế nào đi nữa, nhưng mỗi khi thấy boss ủ rũ, không vui vẻ chạy nhảy như mọi ngày thì sen cũng phải lo lắng sốt sắng đi tìm nguyên nhân liền.
Mới đây, câu chuyện của một cô chủ nhỏ chia sẻ về chú chó nhà mình bỗng nhiên bị stress, tỏ ra hung hăng cảnh giác với mọi người xung quanh chỉ vì không được gặp và chăm sóc những chú chó con mới sinh trong nhà đã khiến cộng đồng mạng cười ngất không thôi
"Chó của các mày có biết stress không? Gần tháng nay nhà trọ của nhà tao sửa nên thợ cứ ra vào đông đúc, nó thấy nhiều người quá nên nó cứ phải đề phòng, đề phòng không nổi thì nó đâm ra hung hăng, cảnh giác với tất cả mọi người và khó chịu cực kỳ.
Đã vậy con chó cái nhà tao nó vừa đẻ được 10 ngày, con này thì mê chó con cực kỳ (thật ra con vật gì nhỏ xíu nó đều mê, thấy con gì nhỏ xíu là nó cứ giành chăm sóc y như người mẹ thật sự, nên nó nghe mùi chó con xung quanh nhà là nó cứ xông xáo đi tìm). Nó thấy ai đi vào ổ của con chó mẹ nó cũng hí hửng chạy đi theo vì tưởng người ta bế chó con ra cho nó chơi, mà chó mẹ thì giấu con luôn nên mãi tìm không thấy, nên con này cứ bị hụt hẫng, đâm ra chán ghét cả thế giới.
Bây giờ 2 chuyện xảy ra cùng 1 lúc nên nó không thèm ăn, không chạy chơi, không vui vẻ gì nữa. Mặt mày thì y như bị mất sổ gạo vậy. Tới nỗi tao nghĩ không lẽ đi mượn 1 con chó con để đem về cho nó chăm sóc, cho nó qua cơn stress. Chứ bây giờ một con tăng động trở thành ủ rũ, gọi không thèm dạ thưa, quăng chai không buồn đi nhặt, đồ ngon không ăn khiến cứ buồn hỉu buồn hiu, đâm ra bị sụt vài trăm gram rồi. Nhà đứa nào có chó con mới đẻ không cho tao vay vài hôm với" - đoạn status của tài khoản P.N trên mạng xã hội.
Nghe xong câu chuyện mà chỉ biết thương boss quá đi! Chỉ vì không được chơi cùng lũ chó con trong nhà mà chú chó vốn hoạt bát, hay chạy nhảy bỗng dưng ủ rũ, buồn thiu... đến nỗi bỏ cả ăn, và tỏ ra hung hăng với mọi người xung quanh Sau khi chia sẻ về tình trạng của chú chó, cô chủ nhỏ còn ngỏ ý muốn mượn chó con mới đẻ về chơi cùng cho boss nhà mình vượt qua cơn stress này luôn.
Thêm vào đó, tài khoản P.N cũng chia sẻ thêm, những chú chó con được sinh ra từ lứa trước cũng do chính chú chó này nhận nuôi và giành luôn phần cho bú dù chẳng có tí sữa nào. Quấn với đàn chó con quá khiến chúng thậm chí còn chẳng theo mẹ đẻ của mình luôn. Tình mẫu tử (?) đỉnh cao là đây chứ đâu
Những chia sẻ của cô chủ nhỏ về chú chó đáng yêu sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về vô vàn reaction từ cộng đồng mạng. Ai cũng thích thú với những biểu hiện cưng xỉu của boss lông xù.
"Giống chó Rotti dễ bị trầm cảm với tự kỉ lắm vì nó quấn chủ cực kì. Có đợt nhà mình chuyển qua nhà mới nó bị stress quá bỏ ăn bỏ uống cả mấy ngày cứ chui vào góc chổng mông lại hờn cả thế giới. Bây giờ bà ý 7 tuổi rồi mà chanh xả lắm phải mang quà đến bà mới ra gọi là chào hello xong lại đi vào góc. Sáng nay mình gọi ra tâm sự kêu sao ghét chị à mà chị về ko ra đón, mặt bả tỏ vẻ hối lỗi lắm mà mình vừa đứng dậy là nó cũng xách mông về chuồng luôn. Hờn thật" - bạn Quỳnh K. chia sẻ về con chó mình đang nuôi.
Nguồn: kenh14.vn