TepMimi9229
New member
Nói thật chứ, chú chó này xứng đáng là "hero" thật sự luôn! Ngay giữa thảm họa động đất kinh hoàng, chú đã trở thành "GPS sống" dẫn cả đội cứu hộ lạc đường đến được với những người cần giúp đỡ ở huyện Goksun, tỉnh Kahramanmaras - Thổ Nhĩ Kỳ
Trận động đất thảm khốc hồi đầu tuần trước thực sự là cơn ác mộng, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và khiến hàng chục ngàn người khác phải chịu ảnh hưởng nặng nề ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đau lòng quá đi mất...
Chuyện kể rằng, vào ngày 12-2, một đội cứu trợ lên đường đến một ngôi làng ở huyện Goksun. Nhưng plot twist là con đường dẫn vào làng bị tuyết phủ dày đặc, buộc họ phải đi đường khác. Rồi thế là... lạc mất tiêu luôn
Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency (AA), chính lúc mọi người đang hoang mang thì một chú chó xuất hiện như thiên thần cứu tinh. Đoàn quyết định "phó mặc" mạng sống cho chú và... thành công rực rỡ! Chú dẫn họ đến đúng ngôi làng, giúp hàng cứu trợ đến tay nạn nhân đúng hẹn
Khoảnh khắc ấm lòng này được ghi lại bằng điện thoại di động: chú chó chạy phía trước, xe cứu trợ chạy theo sau - visual đẹp như phim vậy! Nhờ đó, công tác cứu hộ và viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn, các nạn nhân vùng thảm họa vẫn nhận được sự giúp đỡ kịp thời.
Và rồi những "phép màu" tiếp tục xảy ra sau hơn 166 giờ kể từ trận động đất ngày 6-2! Nhiều người sống sót thần kỳ được kéo ra khỏi đống đổ nát, khiến ai cũng phải rơi nước mắt.
Cậu bé Mustafa 7 tuổi đã được giải cứu ở tỉnh Hatay sau 163 giờ bị vùi lấp. Cùng thời điểm đó, bà Nafize Yilmaz (62 tuổi) cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Nurdagi, Hatay - tỉnh cực Nam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh Cengiz Polat (45 tuổi) cũng được cứu sau 162 giờ mắc kẹt ở tỉnh Kahramanmaras. Anh chia sẻ trong suốt thời gian đó, anh đã gõ vào cái bếp bên cạnh để phát tín hiệu cho đội cứu hộ - thông minh và bền bỉ quá đi!
Còn câu chuyện về cậu bé Asima Baltaci 10 tuổi ở tỉnh Kocaeli thì đốn tim luôn. Sau 158 giờ trong đống đổ nát, ra ngoài điều ước đầu tiên của cậu là được... ăn kẹo dẻo trái cây Jelibon!
"Mong ước ngây thơ của cậu bé Asima Baltaci đã chạm đến trái tim của thành viên đội cứu hộ" - hãng thông tấn AA bình luận. Ai mà không xúc động được chứ!
Nguồn: soha.vn